Trước một Gatafe đang chật vật tìm suất trụ hạng mùa này, Real Madrid không khó để áp đặt thế trận theo ý muốn dù vắng mặt chân sút chủ lực Ronaldo vì thẻ phạt. Chân sút trẻ Jese tiếp tục được HLV Carlo Ancelotti tin dùng và tỏa sáng khi được chơi bên cạnh hai đàn anh Benzema và Gareth Bale. Mới phút thứ 5, nhận đường chuyền của Bale, Jese bó vào trung lộ bên cánh trái và tung ngay cú dứt điểm kỹ thuật khiến thủ thành Angel Moya tung người trong vô vọng, nhìn bóng bay thẳng vào lưới nhà.
Bị thủng lưới sớm, Gatafe vẫn kiên cường chống đỡ và suýt có bàn gỡ ở phút 23. Tình huống này, Pepe để mất bóng vào chân Colunga nhưng anh kiên trì bám đuổi và kịp tung chân truy cản cú dứt điểm của Colunga, chỉ cách khung thành vài mét.
Năm phút sau đó, cách biệt được nhân đôi cho đội khách, lần này từ pha tạt bóng dài chuẩn xác của Di Maria, Benzema hứng bóng bằng ngực và dứt điểm trực diện khung thành, không cho thủ môn Moya có cơ hội cản phá.
Sau giờ nghỉ, nếu như Getafe chỉ có thể sử dụng những pha sút xa để tiếp cận khung thành của đội khách nhưng độ chính xác không cao thì Real Madrid vẫn trung thành với những pha phối hợp nhuần nhuyễn, ăn ý của mình. Phút 66, Luka Modric nhận bóng cách khung thành hơn 20 mét và tung ngay cú sút tầm thấp. Bóng đi căng và hiểm, hướng vào góc phải khung thành của Getafe khiến thủ môn Moya dù đã đổ người vẫn không kịp xô bóng.
Với thắng lợi 3-0, Real Madrid lại tiếp tục cuộc bám đuổi với Barca và Atletico khi có cùng 60 điểm sau 24 vòng đấu. Hiện họ chỉ kém Barca về hiệu số bàn thắng-bại và xếp trên Atletico cũng nhờ hơn chỉ số phụ này.
Bình luận (0)