Một số CĐV Madrid cho rằng Ronaldo và cô bồ người mẫu Shayk kém thân thiện với cộng đồng. Ảnh: Reuters
Dự định là vậy nhưng lãnh đạo Real không dễ giải quyết 2 vấn đề này. Ronaldo là ngôi sao dỗi hờn. Anh luôn muốn là trung tâm của mọi sự chú ý, được CĐV hát vang tên, cổ vũ nhưng khi được săn đón chữ ký ở nơi công cộng thì tỏ ra khó chịu. Cách ứng xử của danh thủ BĐN này với một bộ phận nhỏ khán giả Madrid - như câu nói “họ la ó tôi vì ghen tị với tài năng, sự giàu có và vẻ đẹp trai của tôi” - càng khiến anh mất điểm so với Messi giản dị, sống khép kín.
Hiện tại, thu nhập tính theo ngày của Ronaldo tại Real là 21.800 bảng, gấp 1,5 lần lương trung bình trong 1 năm của người TBN! Vì thế, không ít CĐV nổi nóng khi biết siêu sao BĐN “chảnh” để đòi tăng lương. Theo quy định thuế thu nhập cá nhân dành cho người giàu hiện tại ở TBN, khi trả cho Ronaldo 8 triệu bảng Anh/năm sau thuế, Real phải đóng 24% tổng số tiền thuế. Nếu tăng lương cho danh thủ BĐN này 30% khi triển hạn hợp đồng từ năm 2015, với thuế suất mới lên đến 52%, CLB hoàng gia phải mất hơn 20 triệu bảng Anh/năm để trả vừa lương (10,35 triệu bảng) vừa thuế cho riêng Ronaldo!
Lãnh đạo CLB đang hồi hộp xem phản ứng của CĐV với danh thủ BĐN khi trận sân nhà kế tiếp của Real là gặp Man City ở lượt mở màn vòng bảng Champions League vào giữa tuần tới. Trước mắt, họ đang tìm mọi cách xoa dịu Ronaldo để anh tiếp tục cống hiến trong bối cảnh nhiều đội bóng giàu có đang theo dõi diễn tiến mối quan hệ này.
Bình luận (0)