Carroll (tóc dài, đen) cũng các chiến hữu lại quậy phá
Chuyện xảy ra trên khu mua sắm thuộc đường Grafton khi chân sút hiện thi đấu cho West Ham dưới dạng cho mượn từ Liverpool này đi chơi Giáng sinh cùng các chiến hữu như Carlton Cole, James Collins, Kevin Nolan và Jussi Jaaskelainen… sau chiến thắng 3-1 trước Chelsea hôm 1-12 vừa qua.
Theo tường trình của nạn nhân vốn là phóng viên Paddy Cummins của tờ Sun, trong lúc chếnh choáng hơi men Carroll đã thẳng tay đánh đập phóng viên này khi anh ta đang tìm cách chụp hình anh đi ra khỏi hộp đêm vào khoảng 2 giờ 30 hôm 2-12. Cummins cho biết thêm rằng chân sút 23 tuổi còn hung hăng đòi giật máy chụp hình của anh.
“Anh ta giống như con thú hoang vậy. Khi anh ta chọc vào mắt, tôi thấy đau kinh khủng”, phóng viên 33 tuổi này cho hay.
Sau đó Cummins được đưa tới bệnh viện cấp cứu còn Carroll bị cảnh sát sờ gáy.
Hiện sao West Ham đang trong thời gian nghỉ 8 tuần vì chấn thương dây chằng. Tuy nhiên nhiều khả năng anh sẽ phải tiếp tục xa sân cỏ dài dài bởi khó thoát án phạt của tòa án sau vụ bê bối này.
Đây không phải lần đầu Carroll không nén được thói xấu của mình. Hồi năm 2008 anh cũng từng đánh trọng thương một phụ nữ tại quán bar ở Newcastle. Hồi tháng 10-2009, anh cũng từng bị phạt 1.000 bảng Anh sau khi thừa nhận dùng chai thủy tinh đánh một người đàn ông sau bữa chè chén túy lúy ở CLB Blu Bambu.
Bình luận (0)