Hàng loạt tay vợt hạt giống lần lượt bị loại trong những ngày qua, phần vì chưa chuẩn bị thể lực thật tốt trước khi đến nước Úc tranh tài, phần thì “chết” vì thời tiết quá nóng như tay vợt nữ người Bỉ Kirsten Flipkens. Đến độ một tờ báo uy tín như Marca cũng phải dùng một ảnh biếm họa với chú thích: “Nắng ở Melbourne, trứng sống cũng thành trứng ôpla”!
“Bí ẩn” từ những nhà tổ chức giải chính là chuẩn bị những mặt sân nhanh, khiến bóng bay nặng hơn nhưng không hề thông báo thay đổi này đến các VĐV tham dự giải. Phải đến khi Juan Martin Del Potro, tay vợt hạt giống cao nhất tính đến thời điểm này (số 5) bị loại ngay từ vòng hai trước Roberto Bautista Agut (TBN), người ta mới biết được phần nào sự thật. Sở trường là những cú đánh bạt với lực rất mạnh từ cánh tay dài ngoằng, “gã khổng lồ” Del Potro ngậm ngùi chịu thất bại dù đã hai lần vượt lên dẫn trước trong trận.
Trận đấu kéo dài đến nửa đêm và kết thúc lúc gần rạng sáng 17-1 (giờ địa phương), kết thúc luôn một ngày thật tệ hại ở Melbourne Park với nắng nóng, sấm chớp và cả mưa dông khiến nhiều trận đấu bị tạm hoãn (gồm cả trận đấu đôi nữ của chị em nhà Williams). Không ai nghĩ với phong độ cực tốt (vừa giành chức vô địch giải Sydney trước đó 1 tuần), Del Potro lại có thể thất bại trước Agut, tay vợt xếp hạng 62 thế giới, tất nhiên, với sự “tiếp tay” từ mặt sân khiến anh không kịp thích nghi.
Cả trận, Bautista Agut giành đến 72 điểm winner, buộc Del Potro năm thứ hai liên tiếp phải chia tay sớm với giải Úc mở rộng (năm 2013 từ vòng ba với thất bại sau năm ván trước Jeremy Chardy). Trận đấu kéo dài 3 giờ 53 phút và Del Potro thua chung cuộc với các điểm số 6-4, 3-6, 7-5, 4-6, 5-7.
Với “chiến thắng hay nhất trong sự nghiệp”, Agut sẽ vào tranh vòng ba với đối thủ người Pháp Benoit Paire. Thất bại của Del Potro “giúp” nhánh trên với Rafael Nadal, Andy Murray, Roger Federer… bớt đi một đối thủ đáng ngại. Tuy vậy, chẳng ai dám chắc, chính những cao thủ kể trên có thể “thoát” khỏi nỗi ám ảnh từ mặt sân nhanh nói trên hay không ở những vòng đấu tiếp theo khi phải so vợt với các đối thủ ngày càng mạnh hơn, khó chịu hơn.
Lịch thi đấu ngày 17-1
Sân Rod Laver
Từ 8g:
Serena Williams (Mỹ) - Daniela Hantuchova (Slovakia)
Jeremy Chardy (Pháp) - David Ferrer (TBN)
Jie Zheng (TQ) - Casey Dellacqua (Úc)
Từ 15g:
Samantha Stosur (Úc) - Ana Ivanovic (Serbia)
Denis Istomin (Uzbekistan) - Novak Djokovic (Serbia)
Sân Hisense Arena
Từ 8g:
Angelique Kerber (Đức) - Alison Riske (Mỹ)
Na Li (TQ) - Lucie Safarova (CH Czech)
Tomas Berdych (CH Czech) - Damir Dzumhur (Bosnia)
Từ 15g
Tommy Robredo (TBN) - Richard Gasquet (Pháp)
Sân Margaret Court
Từ 8g
Flavia Pennetta (Ý) - Mona Barthel (Đức)
Kevin Anderson (Nam Phi) - Edouard Roger-Vasselin (Pháp)
Từ 15g
Fabio Fognini (Ý) - Sam Querrey (Mỹ)
Bình luận (0)