Chỉ ít giờ sau khi U19 Nhật Bản đến TP HCM trong đêm 3-1, khách mời thứ hai là U19 Tottenham cũng đã đến sớm hơn dự kiến gần nửa ngày để kịp chuẩn bị cho Giải U19 quốc tế - Cúp NutiFood 2014. U19 AS Roma đến muộn nhất nhưng cũng hứa hẹn là đối thủ khó chơi mà U19 Việt Nam sẽ chạm trán ở giải đấu người hâm mộ cả nước đều mong đợi này.
Ngay sau khi đến sân bay, HLV U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu tuyên bố mục tiêu của các cầu thủ trẻ xứ sở hoa anh đào là giành chức vô địch cho dù các đối thủ đều rất mạnh. U19 Nhật Bản từng thua U19 Việt Nam 1-2 ở Giải U17 quốc tế cách đây 10 tháng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Masakazu ngay sau đó đã thể hiện sự tiến bộ chóng mặt. Sau khi toàn thắng ở vòng loại bảng Giải U19 châu Á 2014, nhiều cầu thủ đã được bổ sung cho các CLB hàng đầu Nhật Bản, được thi đấu ở J-League 1, giải đấu cấp cao nhất.
Những cầu thủ như Takumi Minamino, tiền đạo số 1 của U19 Nhật Bản từng góp công giúp CLB Cerezo Osaka giành vé dự AFC Champions League, thậm chí còn ghi bàn vào lưới Manchester United ở trận giao hữu hồi tháng 7-2013.
Nếu U19 Nhật Bản có thể hình tốt thì U19 Tottenham còn cao vượt trội. HLV Kieran Mc Kenna cho biết để bảo đảm mục tiêu vô địch, U19 Tottenham mang sang 7 tuyển thủ đang đá cho U17 Anh, một số đá cho tuyển U19 Slovakia nên chắc chắn không thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
“Chúng tôi đã nắm rất rõ thông tin về các đối thủ của giải, đặc biệt là U19 AS Roma và U19 Việt Nam. Động lực để chúng tôi đồng ý dự giải là vì đội tuyển trẻ của các bạn đã đánh bại U19 Úc 5-1. Đó thực sự là một kết quả ấn tượng, đòi hỏi chúng tôi phải nghiêm túc mang sang giải thành phần mạnh nhất mới hy vọng vô địch” - HLV Mc Kenna cho biết.
Trước khi tập trung chuẩn bị cho giải U19, thầy trò Mc Kenna đã dự giải tứ hùng Florida - Mỹ. Trừ trận hòa Cruzeiro FC, đội đã giành ngôi vô địch, 1-1, U19 Tottenham đã đánh bại tuyển U17 Mỹ 6-2 và thắng U17 Colorado 3-0, về nhì ở giải đấu này.
Ông Mc Kenna nhận xét: “Được thi đấu tại Việt Nam là điều rất thú vị, nhất là các học trò của tôi có thể làm quen với việc thi đấu trong thời tiết nóng ẩm ở châu Á. Tôi đặc biệt mong chờ 2 trận đấu với U19 Việt Nam và AS Roma. Theo tôi, nếu thắng 2 đối thủ này, U19 Tottenham sẽ vô địch giải”.
U19 Việt Nam và U19 Nhật chỉ tập 1 buổi
Dù có mặt ở TP HCM từ chiều 4-1 nhưng đội tuyển U19 Việt Nam không ra sân tập luyện mà sẽ nghỉ ngơi cho đến buổi tập duy nhất diễn ra chiều 5-1, khi HLV trưởng Guillaume Graechen hội quân cùng toàn đội. Xác định đây là giải đấu giao hữu nên ban huấn luyện quyết định sẽ giữ lại toàn bộ 23 tuyển thủ đã gọi lên tập trung để tất cả có cơ hội so tài tại giải U19.
Trong khi đó, U19 AS Roma sẽ đến vào chiều 5-1 và cũng chỉ có buổi tập duy nhất trên sân Thống Nhất.
Bình luận (0)