xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Stamford Bridge thất thủ, Chelsea bối rối tận cùng

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Trong khi cổ động viên nhại tựa đề bộ phim Mỹ “Nhà Trắng thất thủ” để nói đến sự sụp đổ khó có thể ngăn cản nổi của nhà đương kim vô địch nước Anh, HLV Jose Mourinho vẫn không thừa nhận sai lầm trong cách dụng binh dẫn đến thất bại thảm hại bậc nhất của Chelsea.

Southampton được biết đến như một pháo đài vững chắc, một êkip chơi tấn công đậm chất Anh kể từ khi Ronald Koeman về dẫn dắt nhưng có lẽ mọi tinh hoa của đội bóng này dưới quyền cựu trung vệ tuyển Hà Lan chỉ phát tiết tối đa trong chuyến hành quân đến Stamford Brdige rạng sáng 4-10. Những người ưa thích thống kê hẳn sửng sốt với việc lần đầu tiên dưới thời của “người đặc biệt”, Chelsea phải nhận đến ba bàn thua ngay trên sân nhà.

 

Cổ động viên Chelsea không còn tin vào mắt mình khi đội nhà thảm bại
Cổ động viên Chelsea không còn tin vào mắt mình khi đội nhà thảm bại

 

Ngoài việc… lâu lắm rồi mới có cảnh Chelsea thua ngược với cách biệt lớn đến thế sau khi dẫn bàn, đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa 1978-1979, đội bóng này thua bốn trong số tám trận đấu mở màn mùa giải. Nếu như mùa giải đó, Chelsea đứng “đội sổ” chung cuộc thì giờ đây, với bản thành tích tệ hại tương tự, gồm cả việc để thủng lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận ở 7/8 trận đã đấu và chỉ còn cách nhóm đội có nguy cơ rớt hạng vài điểm, không ai dám đảm bảo tương lai của đội bóng vừa lên ngôi vô địch 5 tháng trước.

 

Mourinho đã mất hết quyền năng từng đưa ông đến vị thế người đặc biệt?
Mourinho đã mất hết quyền năng từng đưa ông đến vị thế "người đặc biệt"?

 

Mới đó còn được xem là nhà cầm quân thiên tài, Mourinho giờ đây đối diện với khả năng phải khăn gói ra đi dù bản thân ông vẫn nói cứng: “Họ (Chelsea) sẽ mất nhà cầm quân giỏi nhất nếu sa thải tôi!”. Mới đó còn khen lấy khen để Eden Hazard là sao xuất chúng, sánh ngang Messi và Ronaldo hay gần đây tự hào vì “phỗng tay trên” Man United tiền vệ ngôi sao Pedro, Chelsea giờ hiện nguyên hình là một đội bóng làng nhàng mà bất kỳ đối thủ nào cũng muốn gặp bởi họ có thể thua ở bất kỳ đâu, sân khách và ngay cả tại “thánh địa” Stamford Bridge!

 

Bàn thắng sớm của Willian không đủ vực dậy tinh thần Chelsea
Bàn thắng sớm của Willian không đủ vực dậy tinh thần Chelsea

 

Trở lại với trận đấu… Việc đưa John Terry trở lại đồng thời đẩy Radamel Falcao đá cao nhất trên hàng công có vẻ là quyết định hợp lý của HLV Mourinho cho đến khi Willian mở tỉ số phút 11 bằng cú sút phạt đẳng cấp. Tuy nhiên, cũng rất bất hợp lý khi Mourinho vẫn tin dùng hậu vệ phải Ivanovic, người sa sút rất nhiều thời gian gần đây. Oscar, Fabregas và cả Hazard gần như “mất dạng” trong trận đấu này trong khi gần cuối trận, Loic Remy mới được đưa vào sân. Nemanja Matic có đủ sức đương đầu với các tiền đạo khỏe, nhanh của Southampton nhưng anh chỉ hiện diện trên sân vài chục phút.

 

Hàng thủ Chelsea có quá nhiều sai sót, chậm chạp, xử lý kém
Hàng thủ Chelsea có quá nhiều sai sót, chậm chạp, xử lý kém

 

Steven Davis đến gỡ hòa phút 43 cho Southampton bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Asmir Begovic. Hàng loạt sai sót của Chelsea, đặc biệt của hàng thủ do John Terry chỉ huy, khiến đội chủ nhà hầu như bất lực trước các mũi tấn công quá nhanh, quá khỏe của Southampton. Phút 60, hết Gary Cahill để mất bóng đến Terry cản phá bóng quá tệ để Sadio Mane phối hợp như đá tập cùng Graziano Pelle trước khi dứt điểm vào góc hẹp, đánh bại Begovic. Chưa dừng ở đó, phút 72, từ lỗi để mất bóng của Eden Hazard trên phần sân đội khách, bóng được triển khai nhanh hướng về khung thành Chelsea và lần này, Mane “trả lễ” bằng đường chuyền trống trải, giúp Pelle ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Southampton ngay tại London.

 

Sadio Mane đua tốc độ với Gary Cahill trước khi ghi bàn nâng tỉ số lên thành 2-1
Sadio Mane đua tốc độ với Gary Cahill trước khi ghi bàn nâng tỉ số lên thành 2-1

 

Sau trận đấu, Mourinho phàn nàn rằng “các trọng tài dường như có vẻ rất ngại phải đưa ra các quyết định có lợi cho Chelsea” khi đề cập đến việc Falcao bị phạt thẻ vàng thay vì một quả phạt đền hợp lệ khi tỉ số là 1-1. Có vẻ như nhà cầm quân này quên đi việc Sadio Mane bị Ramires phạm lỗi ở phút 32 nhưng cũng không có quả phạt đền nào cho Southampton.

 

Tình huống Falcao bị phạm lỗi là lý do để Mourinho công kích trọng tài
Tình huống Falcao bị phạm lỗi là lý do để Mourinho công kích trọng tài

 

Mourinho khẳng định: “FA hễ muốn là phạt ngay cá nhân tôi mà không làm điều tương tự với các HLV khác. Chelsea luôn là đối tượng bị quan tâm, kể cả ở Champions League chúng tôi cũng không được hưởng phạt đền dù hợp lệ”.

Về khả năng bị mất chức, Mourinho nói cứng: “Khi đưa Chelsea đến ngôi vô địch, tôi đề đạt mong muốn được tiếp tục làm việc và ông chủ Roman Abramovich đồng ý điều đó. Tôi nói với tư cách một nhà vô địch vì muốn làm điều tốt nhất cho CLB và điều tốt nhất cho CLB lúc này là  tôi tiếp tục làm việc. Tôi không thấy có bất cứ tín hiệu nào cho thấy lãnh đạo CLB sẽ để tôi ra đi. Chelsea nhất định sẽ vào Top 4 cuối mùa!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo