Trước trận đấu chiều 30-4, một nhóm CĐV đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với tấm biểu ngữ mang nội dung “Không cần kỷ lục, chỉ cần làm nhục Bình Dương” giăng bên ngoài sân Lạch Tray và sau đó mang lên khán đài. Dư luận bàn tán xôn xao với vô số lời chỉ trích dành cho các “fan” trẻ này, nhất là những chia sẻ đầy giận dữ của đông đảo khán giả Bình Dương trên các trang mạng xã hội.
Vài mùa giải gần đây, các hội CĐV ở V-League có xu hướng xích lại gần nhau, gắn kết bằng nhiều chương trình giao lưu, trao quà lưu niệm trước, trong và sau mỗi trận đấu. Chính vì thế, cũng dễ hiểu phản ứng của dư luận đối với tấm băng-rôn mang nội dung rất phản cảm kể trên.
Theo một đại diện của Hội CĐV Hải Phòng, tấm băng rôn chỉ là ý tưởng của một nhóm nhỏ khán giả quá khích nên hội không thể kiểm soát được. Lời giải thích thật khó chấp nhận nhưng cũng lý giải phần nào về việc đến nay, Hội CĐV bóng đá Hải Phòng vẫn chưa được chính CLB Hải Phòng công nhận một cách “danh chính ngôn thuận” vai trò đại diện cho người hâm mộ bóng đá đất cảng.
Không chỉ CĐV, ngay cả BTC sân Lạch Tray cũng khiến VPF “bực mình” vì những bất cập trong công tác chuẩn bị trận đấu. Trước trận đấu với B.Bình Dương, VPF đã gửi văn bản chấn chỉnh hàng loạt công việc, từ đội ngũ khiêng cáng và nhặt bóng, biển quảng cáo đặt không đúng quy định cho đến công tác quản lý phóng viên tác nghiệp... Chiều 30-4, những ai có mặt tại Lạch Tray đều buồn lòng khi nhìn thấy trên băng-rôn giới thiệu trận đấu đặt ngay mặt tiền sân, tên đội B.Bình Dương chỉ được in với kích thước chỉ bằng 1/6 so với kích thước tên đội chủ nhà Hải Phòng.
Kém thân thiện, không hiếu khách, thậm chí coi thường từ các đội bóng bạn cho đến BTC giải đấu, bóng đá Hải Phòng đang thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp dưới nhiều hình thức.
Bình luận (0)