xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tây Ban Nha dễ thở, Brazil gặp khó

Đông Linh

(NLĐ0) - FIFA Confederations Cup 2013 coi như đã chính thức khởi động sau lễ bốc thăm tổ chức tại Sao Paulo, Brazil đêm 1-12 dưới sự chủ trì của Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke.

Buổi lễ bốc thăm, được dẫn dắt bởi hai MC tên tuổi là siêu mẫu Adriana Lima và nhà sản xuất  chương trình Alex Atala, nóng lên với sự xuất hiện của các cựu danh thủ, cũng là các nhà vô địch thế giới BebetoRonaldo và Cafu trong phần giới thiệu bóng thi đấu chính thức của giải đấu. 7/8 HLV trưởng của các đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu diễn ra tại Brazil từ 15 đến 30-6-2013 đã chăm chú theo dõi trực tiếp kết quả bốc thăm được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Anhembi, cụ thể như sau:
 
Bảng A: BrazilNhật Bản, Mexico, Ý.
 
Bảng B: Tây Ban Nha, Uruguay, Tahiti, đội vô địch châu Phi 2013.
 
Với kết quả này, người hâm mộ trên khắp thế giới có quyền trông chờ những cuộc tái đấu đầy hấp dẫn như đã từng diễn ra trong quá khứ. Cuộc chiến Brazil – Ý chắc chắn sẽ rất kịch tính như hai lần gặp gỡ ở World Cup 1970 và 1982 trong khi cặp đấu Tây Ban Nha - Uruguay cũng rất hấp dẫn. 

img
TTK FIFA Jerome Valcke và lá thăm của đội Nhật Bản

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta tề tựu ở đây để khởi động cho FIFA Confederations Cup 2013 và Brazil sẽ nhận lãnh trách nhiệm kép, đó là: Trên sân cỏ là một thương hiệu bóng đá quyến rũ tôn vinh truyền thống Brazil và ngoài sân cỏ là những ngày hội đích thực dành cho không chỉ 7 đội bóng khách mời cũng như cổ động viên ruột của họ. Sáu thành phố Brazil nơi đăng cai các trận đấu của sự kiện này (Belo HorizonteBrasiliaFortalezaRecifeRio de JaneiroSalvador) cũng sẽ làm tất cả để cho thấy, Brazil đã sẵn sàng như thế nào cho kỳ World Cup 2014 cũng sẽ diễn ra trên đất nước chúng tôi”.

HLV Luiz Felipe Scolari (Brazil): Brazil đang sở hữu một đội bóng chất lượng, đầy tính chiến đấu và Confederations Cup mang nhiều ý nghĩa hơn là một cuộc diễn tập cho chúng tôi. Chúng tôi hài lòng với kết quả bốc thăm và tôi tin những cuộc đối đầu với Nhật Bản, Ý, Mexico là rất bổ ích cho đội tuyển Brazil.

img
HLV 4 đội bóng bảng A (từ trái sang): Felipe Scolari (Brazil), Cesare Prandelli (Ý), 
Alberto Zaccheroni (Nhật) và Jose de la Torre (Mexico)

HLV Alberto Zaccheroni (Nhật Bản): Đây là lần đầu tiên, Nhật Bản đối đầu với Ý ở một giải đấu lớn. Tôi cho rằng, đấy không phải là trận đấu của những người ưa thích sự hòa nhã. Mục tiêu của Nhật Bản là đến và tìm kiếm kết quả tốt nhất. Ba đối thủ đều ở đẳng cấp vượt trội so với Nhật Bản nhưng Nhật Bản cũng tiến bộ rất nhiều thời gian qua bởi các tuyển thủ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm ở nước ngoài.
 
HLV Jose Manuel de la Torre (Mexico): Mexico hạnh phúc vì được góp mặt tại giải và đây là cơ hội để đội bóng chúng tôi học hỏi để tiến bộ. Brazil và Ý có đến 9 danh hiệu vô địch thế giới nhưng Mexico vẫn đặt chỉ tiêu vượt qua vòng bảng và hướng tới vị trí số một như đã từng làm được năm 1999.
 
HLV Cesare Prandelli (Ý): Thật thú vị khi được đối đầu cùng Nhật Bản, do một đồng nghiệp cũng là đồng hương Alberto (Zaccheroni) dẫn dắt. Kết quả bốc thăm thật tuyệt và đội tuyển Ý sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất.
 
HLV Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha): Thành công thời gian qua đã là gánh nặng trách nhiệm đối với Tây Ban Nha. Uruguay từng giành vị trí thứ tư thế giới trên đất Nam Phi hai năm trước trong khi đội vô địch châu Phi luôn là đối thủ khó chịu cho bất kỳ ai. Brazil với tư cách ĐKVĐ sẽ là ứng viên sáng giá của giải năm nay, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà.

img
Ba HLV bảng B: Oscar Tabarez (Uruguay), Vicente del Bosque  (Tây Ban Nha) và Eddy Etaeta (Tahiti)

 
HLV Eddy Etaeta (Tahiti): Giành quyền tham dự giải đấu của những nhà vô địch là điều tuyệt vời đối với Tahiti, một quốc gia chỉ có 250.000 dân và đội tuyển nước ấy sẽ tranh tài cùng các đội bóng hay nhất thế giới! Được hi đấu với đội vô địch thế giới Tây Ban Nha trên sân bóng huyền thoại Maracana là điều mà chúng tôi không mơ thấy trong quá khứ.
 
HLV Oscar Tabarez (Uruguay): Tây Ban Nha là đội bóng mạnh nhất bảng B khi nhìn vào thành tích vài năm qua của họ cũng như cách các cầu thủ của họ chơi bóng. Uruguay lấy làm vinh dự được tham gia giải đấu này, được đối đầu với Tây Ban Nha cũng như đội vô địch châu Phi. Tahiti là đội bóng ít kinh nghiệm nhưng không thể coi thường vì chúng tôi không có bất cứ thông tin nào về họ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo