xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắng Indonesia 8-1, Chelsea ca khúc khải hoàn

Đông Linh (theo DailyMail)

(NLĐO) - Giành thắng lợi trong cả 3 trận đấu tại Đông Nam Á, dù trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, là điều được mong chờ đối với đội bóng nước Anh, nhất là trong việc thử nghiệm đội hình và cả nhân sự của HLV Mourinho. Mới nhất, họ đánh bại Đội các ngôi sao Indonesia 8-1 đêm 25-7.

Cả ba trận ra mắt ở Đông Nam Á của HLV Jose Mourinho, vậy là đã thành công mỹ mãn khi ông gần như đã xác định cho mình một bộ khung ổn định cùng với những sự bổ sung tương đối ổn thỏa. Tiếp tục có những thay đổi về đội hình xuất phát trong cả hai hiệp và Chelsea, với tất cả sự khôn ngoan và lạnh lùng của mình, vẫn chứng tỏ sự vượt trội về mọi mặt so với đội chủ nhà, từ kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận và sau cùng là ghi bàn như trong một cữ dượt nặng. Ngay cả gương mặt mới toanh như Bertrand Traore, hiện diện ở Chelsea với tư cách một thực tập viên cùng với tấm visa sinh viên đại học, cũng liên tiếp nổ súng trong hai trận đấu đã nói lên phần nào kết quả của chuyến du đấu xa nhà này của The Blues.

img
HLV Mourinho hài lòng với 3 trận đấu tại Đông Nam Á

Đội chủ nhà Các ngôi sao Indonesia cũng có nhiều thay đổi về lực lượng so với hai lần tiếp đón Arsenal và Liverpool nhưng vẫn phải chấp nhận chung một kết cục, lại là trận thua nặng nề nhất trước các đại diện nước Anh. Thi đấu đầy quyết tâm nhưng thế trận cân bằng mong manh của Indonesia chỉ tồn tại trong vòng 20 phút đầu trận. Phút 21, John Terry bị phạm lỗi trong vòng cấm và Eden Hazard sút thắng quả phạt đền, mở tỉ số trận đấu cho Chelsea. Ramires phút 29 và Demba Ba phút 31 tiếp tục đào sâu cách biệt trước khi thủ quân John Terry kiếm được cho riêng mình bàn thắng trong chuyến du đấu Đông Nam Á này ở phút cuối cùng của hiệp 1.

img
Thủ quân John Terry (phải) vui mừng sau bàn thắng thứ 4 của đội nhà

Chelsea ghi liền 4 bàn trong vòng 20 phút đầu hiệp 2, trong đó có cú đúp của Lukaku, bàn thắng thứ nhì trong trận của Ramires và bàn thắng của chân sút 17 tuổi Bertrand Traore. 

Đội chủ nhà Các ngôi sao Indonesia cuối cùng cũng có được bàn thắng danh dự qua ba trận liên tiếp nhưng buồn thay, bàn gỡ 1-8 này lại do một cầu thủ Chelsea ghi giúp ở phút 67. Từ một đường chuyền ngang của đội chủ nhà, trung vệ trẻ Tomas Kalas lúng túng phá bóng thẳng vào lưới nhà, biếu cho đội bạn bàn gỡ quý giá, khiến 70.000 khán giả trên sân Gelora Bung Karno như lên cơn sốt.

img
Wallace, Ba và Ramires sau chiến thắng tưng bừng 8-1 tại Indonesia


Những phút còn lại, đôi bên thay nhau tổ chức các đợt tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. 

Sau trận đấu này, Chelsea sẽ quay trở về châu Âu để đầu tháng 8 tiếp tục tham dự giải giao hữu Guinness Cup với Inter Milan, đội bóng cũ của HLV Jose Mourinho.

img
Cổ động viên Indonesia ủng hộ đội bóng khách mời Chelsea

Đội hình thi đấu

Các ngôi sao Indonesia: Kurnia Meiga - Muhamad Roby (c), Raphael Maitimo, Victor Nwokolo, Hamka Hamzah - Greg Nwokolo, Ahmad Bustomi, Rizky Pellu, Andik Vermansyah - Ferdinand Sinaga, Syamsir Alam.

Chelsea: Blackman - Wallace, Cahill, Terry (c), Bertrand - Ramires, Chalobah, Van Ginkel - Moses, Ba, Hazard.
(Hiệp 2: Schwarzer - Ivanovic, Cahill, Kalas, Cole -  Essien, Van Ginkel, Ramires - Traore, Lukaku, Hazard)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo