xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh Hiền lóe sáng, U23 Việt Nam vất vả vượt qua Lào

Châu Tuấn - Anh Dũng - Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) - Bàn thắng duy nhất của cầu thủ dự bị Thanh Hiền đã giúp U23 Việt Nam nhọc nhằn vượt qua U23 Lào ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28 diễn ra tối 4-6 trên SVĐ Bishan - Singapore.

Ở trận đấu này, HLV Miura tung ra sân với sơ đồ đội hình 3-4-3 giàu sức tấn công. Có đến 4 tiền đạo Phi Sơn, Thanh Bình, Công Phượng và Văn Toàn cùng ra sân ngay từ đầu cho thấy HLV Miura muốn đánh phủ đánh phủ đầu đối thủ ngay trong hiệp 1. Đây là lần đầu tại SEA Games 28 Văn Toàn và Công Phượng sát cánh cùng nhau trên hàng công.

 

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Minh Long; Ngọc Hải, Mạnh Dũng, Ngọc Thịnh; Hữu Dũng, Huy Hùng, Đức Huy, Phi Sơn, Thanh Bình; Công Phượng, Văn Toàn.

U23 Lào: Soukthavy Soundala - Thinnakone Vongsa, Thenthong Phonsetha, Sengdao Inthilath - Khonsavanh Sihavong, Maitee, Phoutthasay Khochalern, Vilayout Sayyabounsou, Tiny Bounmalay - Souk Aphone Vongchiengkham, Soukchinda Natphasouk.

 

Trời đổ mưa to tại SVĐ Bishan
Trời đổ mưa to tại SVĐ Bishan

 

img

 

Ca sĩ Phương cũng đang theo dõi trực tiếp trận đấu trên khán đài

Ca sĩ Phương Thanh cũng đang theo dõi trực tiếp trận đấu trên khán đài

 

Hiệp 1:

Áp lực tấn công ngay từ đầu trận đã được U23 Việt Nam dồn về phía đối phương. Tuy nhiên, U23 Lào vẫn đang chống trả quyết liệt và hàng phòng ngự của họ cũng chưa phạm sai lầm.

HLV Miura cho thấy ông luôn là người khó đoán khi tung ra sân đội hình rất mạnh, thay vì chỉ là những cầu thủ dự bị như nhiều người dự đoán. Ngoại trừ Minh Tùng bị chấn thương buộc phải lên khán đài, hay Tiến Dũng được dưỡng sức vì còn đau cơ, HLV Miura vẫn sử dụng hàng phòng ngự rất mạnh với Quế Ngọc Hải, Ngọc Thịnh cũng như Mạnh Hùng.

 

img

Sau 20 phút, U23 Việt Nam vẫn chưa tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Lào vẫn thi đấu rất tự tin. Trong khi đó, những chân sút của Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn hay Phi Sơn chưa có pha phối hợp nào ăn ý cũng như tung ra các cú sút về phía khung thành đối phương.

Hữu Dũng sau khi bị đối phương chơi xấu đã rời sân ở phút 23, Thanh Hiền là người thay thế.

 

Trời mưa cũng khiến những đường lên bóng của U23 Việt Nam gặp khó

Trời mưa cũng khiến những đường lên bóng của U23 Việt Nam gặp khó

 

Cơ hội rõ ràng nhất từ đầu trận đến giờ có lẽ là của Văn Toàn khi anh đối mặt với thủ môn U23 Lào sau cú bấm bóng chính xác của Đức Huy. Tuy nhiên, tiền đạo của HAGL lại lóng ngóng khống chế bóng vụn về, lỡ mất cơ hội mở tỉ số.

 

Văn Toàn và cơ hội hiếm hoi trong hiệp 1
Văn Toàn và cơ hội hiếm hoi trong hiệp 1

 

Hiệp 1 khép lại với sự thất vọng dành cho các học trò HLV Miura khi không có bàn thắng nào được ghi. Không chỉ vậy, lối chơi bế tắc, không có được pha phối hợp nào ăn ý cũng khiến người hâm mộ lo lắng. Hy vọng với những điều chính trong giờ nghỉ, U23 Việt Nam sẽ chơi tưng bừng hơn khi bước sang hiệp 2.

Hiệp 2:

HLV Miura có sự điều chỉnh trên hàng công khi tung Mạc Hồng Quân vào sân thay cho Thanh Bình. Như vậy, chấn thương của Hồng Quân trong trận thắng Malaysia đã hoàn toàn bình phục.

Đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn trong những phút đầu hiệp 2 với pha đột phá và té ngã của Hồng Quân cũng như cú sút của Phi Sơn, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức độ nguy hiểm.

Sau thời gian "hành hạ" hàng phòng thủ của Lào,cuối cùng U23 Việt Nam cũng giải tỏa được tâm lý bằng bàn thắng của Thanh Hiền ở phút 68. Cầu thủ vào sân thay người này đã thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt hạ gục thủ môn của Lào. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc đến pha đi bóng lắt léo của Công Phượng làm hàng phòng ngự Lào rối loạn.

 

Thanh Hiền (trái) ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại SEA Games

Thanh Hiền (trái) ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại SEA Games

 

img

 

Công Phượng đi bóng giữa rừng cầu thủ Lào
Công Phượng đi bóng giữa rừng cầu thủ Lào

 

U23 Việt Nam đá tưng bừng hơn sau khi có bàn mở tỉ số. Hàng loạt cơ hội được tạo ra trước khung hành của U23 Lào. Nếu cú sút khi đối mặt thủ môn của Phi Sơn hay cú đánh đầu của Hồng Quân chuẩn xác hơn, có lẽ tỉ số đã không dừng lại ở 1-0.

Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến những pha phản công hay sút xa nguy hiểm của U23 Lào. Đã có ít nhất 3 lần thủ môn Minh Long phải vất vả cản phá trước những cú dứt điểm của đối phương. Hậu vệ Mạnh Dũng cũng chịu nhận thẻ vàng để cắt đứt một đợt phản công nhanh của U23 Lào.

Thêm một quyết định gây bất ngờ nữa của HLV Miura khi đưa trung vệ Tiến Dũng vào sân thay cho tiền đạo Công Phượng trong lúc Việt Nam đang cần thêm bàn thắng.

Trận đấu khép lại với tỉ số 1-0 dành cho U23 Việt Nam. Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất là trong hiệp 2 nhưng Việt Nam cũng đạt được mục tiêu là 3 điểm của mình. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam đã giành lại ngôi đầu bảng B từ Thái Lan khi 2 đội có cùng 9 điểm nhưng chúng ta có hiệu số bàn thắng bại cao hơn (+11 so với +8).

Xem bàn thắng của Thanh Hiền:

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo