xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thua để trưởng thành

Anh Dũng

Thái độ giận dữ với học trò trong hiệp 1 của HLV trưởng Alberto De Rossi cộng với những lời khen ngợi sau trận dành cho U19 Việt Nam tối 6-1 cho thấy các cầu thủ trẻ chủ nhà đã có một bài học quý

HLV trưởng U19 AS Roma Alberto De Rossi là cha của tuyển thủ Ý Daniel De Rossi, một trong những nhà vô địch World Cup 2006, nên khi ông dành những từ ngữ tôn trọng U19 Việt Nam, đó có thể xem là lời khen chân thành dù đội khách thắng 2-1.

Giống như khán giả Việt Nam, nhà cầm quân người Ý đã trải qua nhiều cảm xúc trái ngược suốt 90 phút tranh tài. Khi học trò của ông liên tục bị U19 Việt Nam ép sân, ông tỏ ra rất giận dữ. Trong buổi họp báo sau trận, ông thừa nhận ban đầu U19 AS Roma không có ý định đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, khi gặp lối chơi một chạm đầy tốc độ của U19 Việt Nam, ông thực sự bất ngờ và buộc phải đổi chiến thuật.

Chính việc thay đổi chiến thuật kịp thời, cộng thêm sai lầm của hàng thủ U19 Việt Nam nên tiền đạo Trani Valerio mới có cơ hội lập được “cú đúp” cho AS Roma ở các phút 20 và 51. Dù khen ngợi các học trò giành chiến thắng nhưng HLV Alberto vẫn thể hiện sự thán phục dành cho bộ ba Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Anh. Nếu bóng không chạm cột dọc, còn thủ môn Zonfrilli Lorenzo không thi đấu xuất sắc, U19 Việt Nam có thể ghi đến 4 bàn trong hiệp 1. Tuy nhiên, thất bại 1-2 và việc chỉ ghi được một bàn thắng trên chấm 11 m nhờ công của Lê Văn Sơn cũng chỉ ra những điểm yếu mà U19 Việt Nam cần khắc phục để sớm trưởng thành hơn.

U19 Việt Nam cần nhiều hơn các pha dứt điểm từ xa để xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kín kẽ 
như AS RomaẢnh: Quang Liêm
U19 Việt Nam cần nhiều hơn các pha dứt điểm từ xa để xuyên thủng hàng phòng ngự chơi kín kẽ như AS RomaẢnh: Quang Liêm

Theo HLV trưởng Guillaume Graechen, U19 Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ áp đặt lối chơi lên một đối thủ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ vẫn thiếu những pha dứt điểm uy lực từ xa, một phương án rất cần thiết khi gặp phải những đội bóng chơi phòng ngự quá kín kẽ như U19 AS Roma. Ngoài ra, hàng phòng ngự mắc sai sót cá nhân cũng như cách di chuyển kèm đối phương vẫn chưa tốt, cần phải khắc phục.

Ông Graechen thất vọng vì thua trận nhưng vẫn hài lòng về cách chơi của các học trò. Đây là điều mà người hâm mộ Việt Nam cũng ghi nhận và dành nhiều tràng pháo tay động viên đội bóng trẻ sau những gì đã thể hiện.

U19 Nhật Bản thua nhưng vẫn hay

Dù để thua ngược U19 Tottenham 1-2 ở trận mở màn Giải U19 quốc tế - Cúp NutiFood 2014 nhưng màn trình diễn cùng thái độ ứng xử rất chuyên nghiệp của đội tuyển U19 Nhật Bản đã nhận được những tràng pháo tay khen ngợi từ người hâm mộ Việt Nam.

Nhật Bản là đội đá hay hơn trong 45 phút đầu tiên, tạo được nhiều tình huống tấn công bài bản và đẹp mắt. Không chỉ khiến khán giả chen kín sân Thống Nhất vỗ tay tán thưởng bàn thắng mở tỉ số của Kaneko Shota, U19 Nhật Bản còn đáng khen ở cách hành xử rất chừng mực, không tranh cãi trọng tài, không cãi nhau khi phối hợp hỏng, hạn chế tối đa va chạm thô bạo với đối thủ. Thậm chí ở hiệp 2, dù bị U19 Tottenham lội ngược dòng thắng lại, các học trò của HLV Suzuki Masakazu vẫn không có những hành vi tiểu xảo, đá xấu đối thủ.

 

Suýt vỡ sân vì khán giả quá đông

Lực lượng an ninh ở sân Thống Nhất đã có một ngày làm việc vất vả khi trận đấu diễn ra hơn 15 phút, vẫn còn một lượng lớn khán giả không vào được sân vì hết chỗ. Nhiều người đã có phản ứng manh động ngoài sân, đòi trả lại tiền vé, buộc  ban tổ chức phải tăng cường lực lượng an ninh ra ngoài cổng để vãn hồi trật tự. Sau những gì U19 Việt Nam đã thể hiện, tình trạng sốt vé ở 2 ngày thi đấu còn lại chắc chắn vẫn rất cao.

 

Thắp lại lửa

Vé khán đài A2 tăng lên 1 triệu đồng/cặp; người hâm mộ chi từ 30.000-50.000 đồng để có chỗ gửi xe… Lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới nhộn nhịp đến thế khi CĐV đổ về xem màn so tài của 4 đội tham dự Giải U19 quốc tế - Cúp NutiFood 2014, nhất là muốn tận mắt ngắm giò cẳng U19 Việt Nam. Tất cả đã không phải thất vọng, dù không ít người tiếc nuối khi chủ nhà thua AS Roma phòng ngự phản công quá sắc sảo trong trận ra quân tối 6-1.

Thầy trò HLV Graechen hẳn biết rằng với bầu Đức, người khai sinh Học viện Arsenal-HAGL JMG, nòng cốt của đội U19 Việt Nam, thành tích của đội tại giải tập huấn không quan trọng bằng những chiến thắng sau này ở những giải đấu chính thức, khi toàn đội bước vào độ chín của sự nghiệp. Quan trọng hơn, với cách giáo dục căn cơ về văn hóa, kỹ năng ứng xử, U19 Việt Nam đã và đang chinh phục người hâm mộ về “văn hóa” bóng đá đẹp: Cầu thủ không chỉ giỏi về chuyên môn mà cần phải đẹp phong cách, tôn trọng khán giả, tôn trọng đối phương.

Qua lượt đầu của giải, U19 Việt Nam hẳn cũng rút tỉa được không ít bài học về chuyên môn và phong cách từ 3 đội khách mời. Khán giả được thắp lại niềm đam mê bóng đá, nhất là bóng đá đẹp, học cách cổ vũ vô tư, trong sáng với “hạt nhân” là Hội CĐV Việt Nam. Còn các nhà quản lý, điều hành bóng đá Việt Nam hẳn cũng thấy rằng nếu làm bóng đá có căn cơ, đào tạo chuyên môn nhưng không quên giáo dục văn hóa, khán giả sẽ không bao giờ quay lưng, kể cả đó là một giải tập huấn của lứa U19…

Trần Đoàn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo