Nắm bắt được mong mỏi đó, nhà tài trợ chính cho giải bóng đá lớn nhất khu vực là Suzuki đã quyết định biến sân Quân khu 7 thành một “Mỹ Đình thu nhỏ”. BTC sự kiện bố trí màn hình 150 inch để phục vụ khoảng 10.000 khán giả để tiếp “lửa” cho tuyển Việt Nam trong những ngày tranh tài căng thẳng ở vòng bảng.
Có mặt ở sân Quân khu 7 khoảng 45 phút trước giờ bóng lăn của trận Việt Nam - Lào chiều tối 25-11, chúng tôi thấy hàng ngàn bạn trẻ đang khuấy động không khí lễ hội trong và ngoài sân bóng. Hình ảnh những người bán cờ, áo in hình quốc kỳ Việt Nam, những bạn sinh viên sơn những lá cờ nhỏ xíu lên mặt CĐV khiến chúng tôi liên tưởng đến không khí sôi động cũng đang diễn ra tương tự trên sân Mỹ Đình. Với tiêu chí miễn phí cho tất cả để người hâm mộ Việt Nam có thể thoải mái cổ vũ cho đội nhà, BTC chương trình đã thực sự ghi điểm trong mắt các CĐV. Đáp lại, lực lượng bảo vệ sân đã có những buổi tối làm việc rất thoải mái khi các CĐV giữ gìn trật tự tốt, không để xảy ra cảnh chen lấn, giành chỗ...
Tối cùng ngày, tuyển Việt Nam đã thắng Lào để tiến gần hơn đến cánh cửa bán kết. Dù vẫn còn một trận đấu quan trọng trước Philippines nhưng nhiều CĐV đã hẹn nhau tới trận bán kết sẽ cùng trở lại sân Quân khu 7 để được tiếp “lửa” cho đội bóng quê hương.
Bình luận (0)