xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trận lượt về Việt Nam - Malaysia: Tự tin, không chủ quan

Lê Nhi

Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi trận lượt về với Malaysia trong tâm thế bình tĩnh, tự tin - điều vốn tương phản với bầu không khí 4 năm trước cũng ở sân Mỹ Đình

Malaysia tuyên bố không buông xuôi cho dù đã thua tuyển Việt Nam 1-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 ngay trên sân nhà Shah Alam. Tuy nhiên, không nhiều người Việt Nam tin rằng thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ “để vàng rơi” khi tái ngộ người Mã ở trận bán kết lượt về lúc 19 giờ ngày 11-12 (VTV6, Fox Sport truyền hình trực tiếp).

 

Tuyển Việt Nam không còn ngại Malaysia Ảnh: HẢI ANH
Tuyển Việt Nam không còn ngại Malaysia Ảnh: HẢI ANH

 

Kỳ lạ thay, Malaysia và Philippines đã được số phận sắp xếp để trở thành chứng nhân lịch sử cho giai đoạn thăng trầm của tuyển Việt Nam. Năm năm trước, khi bóng đá nước nhà đang có tất cả, từ chức vô địch khu vực năm 2008 đầy cảm xúc cho đến V-League rủng rỉnh kim tiền, mỗi tuyển thủ sở hữu bản hợp đồng giá trị tối thiểu cả chục tỉ đồng thì Malaysia 2 lần liền (chen giữa là Philippines) đã khiến bóng đá Việt Nam thua cay đắng bằng những phẩm chất đơn giản: kỷ luật, thể lực và sự hợp lý. Bây giờ, thầy trò ông Miura đang thanh toán sòng phẳng món nợ với Malaysia và Philippines bằng lối chơi kỹ thuật sở trường nhưng bổ sung thêm những phẩm chất vốn là điểm mạnh của đối thủ.

Càng ngưỡng mộ hơn khi sự hồi sinh của tuyển Việt Nam đến trong thời điểm khó khăn nhất, từ tiêu cực tầm CLB đến khủng hoảng tài chính V-League. Dòng máu mới lên tuyển không lấp lánh như các đàn anh khiến có lúc CĐV chỉ biết đặt hầu như toàn bộ hy vọng lên những cậu bé U19 nhưng xem ra nhiều người đã chưa đánh giá đúng sức mạnh tinh thần từ thế hệ mới này. Không tuyên bố hùng hồn, họ lặng lẽ cống hiến hết mình, quyết tâm thay đổi cuộc chơi, để rồi giờ đây, cuộc đời cũng thay đổi.

Trong cuộc cách mạng ngoạn mục đó, vị trí trang trọng nhất được dành cho gương mặt xứng đáng: HLV Toshiya Miura. Không đề cập đến khía cạnh chuyên môn vốn đã được phân tích rất nhiều, chúng tôi chỉ muốn nhắc lại chi tiết nhỏ sau buổi họp báo đầu tiên ở vị trí tân HLV trưởng, ông Miura bình thản thu dọn rác khi mọi người lục tục rời phòng họp. Việc làm gợi nhớ đến hình ảnh CĐV Nhật dọn sạch sẽ khán đài Nantes (Pháp) ở lần đầu tiên đội nhà góp mặt tại VCK France 98. Và cũng như dân Pháp, các tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng bị chinh phục và học hỏi được phẩm chất người Nhật: kỷ luật, lặng lẽ mà kiên cường, đoàn kết cống hiến để tập thể là người chiến thắng.

Chưa đi đến trận đấu cuối cùng nhưng ông Miura và các học trò đã là thần tượng của người hâm mộ. Tuy nhiên, chân lý bóng đá không cho phép lơi chân mà luôn đòi hỏi kết cuộc viên mãn. Hơn bao giờ hết, các tuyển thủ cần tập trung tuân thủ đến cùng kỷ luật và chiến thuật của HLV Miura, chắc chắn khi đó, bản đồ bóng đá khu vực sẽ tiếp tục vì họ mà thay đổi!

 

Cảnh giác “ngựa về ngược”

Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về, HLV Miura vui mừng vì hậu vệ Xuân Thành đã bình phục chấn thương nhưng ông vẫn lo lắng vì ở thế đường cùng, Malaysia càng trở nên nguy hiểm. “Quan điểm của tôi là bóng đá luôn xảy ra nhiều bất ngờ. Một bàn thắng sớm vào lưới Malaysia cũng là điều không hề đơn giản”.

Còn HLV Dollah Salleh tin rằng Malaysia chưa hết cơ hội vào chung kết: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng để vào chung kết dù điều đó không dễ dàng. Malaysia có nhiều thay đổi trong đội hình, những cầu thủ tốt nhất đã trở lại nên trận đấu tại Mỹ Đình, chúng tôi sẽ nỗ lực 100% và chờ thêm may mắn”. Q.Liêm

 

Thái Lan vào chung kết

Dễ dàng đánh bại Philippines 3-0 ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 diễn ra tối 10-12 trên sân Rajamangala, Thái Lan trở thành đội đầu tiên có mặt ở trận chung kết.

HLV Kiatisuk đã không sai khi đặt niềm tin vào “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin, cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất trên sân nhưng lại là người để lại nhiều ấn tượng nhất. Chính Chanathip mở tỉ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 5 với một cú sút chìm hiểm hóc sau tình huống phá bóng thiếu quyết liệt của đội khách. Không chỉ mở tỉ số từ rất sớm, Thái Lan còn chiếm hoàn toàn thế chủ động trên sân với hàng loạt cơ hội được tạo ra trước khung thành thủ môn Deyto. Cũng vì vậy mà việc các học trò HLV Kiatisuk ghi được thêm 2 bàn thắng nhờ công của hậu vệ Kroekrit ở hiệp 2 cũng không quá bất ngờ.

Sau trận đấu, HLV Kiatisuk cho biết ông mong chờ chạm trán với tuyển Việt Nam ở trận chung kết. “Tôi tin đội bóng của HLV Miura sẽ bảo toàn được thành quả giành được ở trên sân Malaysia. Sẽ thú vị hơn nếu Thái Lan đánh bại được Việt Nam, đội bóng có lối chơi tương đồng với chúng tôi” - HLV Kiatisuk nói với báo chí Thái. A.Dũng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo