Theo anh Nguyễn Ân, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của VFS, sau khi diễu hành quanh thủ đô Hà Nội từ 14 giờ đến 16 giờ, đoàn CĐV sẽ tập trung ở sân Mỹ Đình để bắt đầu thực hiện kế hoạch phủ đỏ khán đài, đặc biệt là khán đài D. “Dù chỉ có 500 thành viên chính thức của VFS nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi việc thật hoàn hảo để phủ đỏ khán đài D cũng như gửi tới HLV Miura một bức ảnh cỡ lớn, như một lời cám ơn sâu sắc của người hâm mộ với những gì ông đang làm cho bóng đá Việt Nam”.
Hội CĐV Bóng đá Việt Nam sẽ dùng hình ảnh tri ân HLV Miura và kêu gọi thái độ thân thiện với CĐV Malaysia Ảnh: QUANG LIÊM
Sau sự cố hooligan Malaysia đánh CĐV Việt Nam ở trận bán kết lượt đi, LĐBĐ Malaysia cho biết trong 1.000 vé đã đặt mua, đã có 600 vé bị CĐV nước này trả lại vì lo sợ bị trả thù nếu đến sân Mỹ Đình cổ vũ đội nhà. Lượng vé bị bỏ sẽ còn tiếp tục tăng bất chấp BTC sân Mỹ Đình cũng như đại diện Công an TP Hà Nội cam kết sẽ xử lý nặng bất cứ CĐV nào bị phát hiện có hành vi quá khích với người hâm mộ Malaysia.
Về việc này, đại diện VFS cho biết: “Nếu CĐV Malaysia không đến cổ vũ thì thật đáng tiếc. Ngoài những lời kêu gọi ứng xử thật đẹp với người hâm mộ Malaysia trên mạng xã hội, chúng tôi cũng đã chuẩn bị mang ra sân Mỹ Đình một băng rôn lớn có kích thước 30 m x 20 m với nội dung “Bóng đá mang chúng ta đến với nhau, chúng ta là bạn bè, không làm điều ngược lại” để chứng tỏ cho phía Malaysia thấy rằng khán giả Việt Nam rất hòa hiếu dù tình yêu bóng đá cuồng nhiệt không thua kém bất cứ ai”.
Bình luận (0)