xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trọng tài đuổi oan Nani, Real ngược dòng loại "quỷ đỏ"

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Chơi ấn tượng và có bàn thắng dẫn trước nhưng quyết định đuổi Nani có phần nặng tay của trọng tài Cuneyt Cakir khiến M.U vỡ mộng vào tứ kết Champions League khi để Real Madrid lội ngược dòng thắng 2-1 ngay trên sân nhà Old Trafford rạng sáng 6-3.

Tiếp đón Real Madrid trên sân nhà Old Trafford với lợi thế hòa 1-1 ở lượt đi, HLV Alex Ferguson đã khiến rất nhiều người bất ngờ, thậm chí có lẽ HLV đội khách Jose Mourinho cũng ngạc nhiên khi “Quỷ đỏ” xuất trận mà không có chân sút chủ lực Wayne Rooney. Thay vào đó lại là lão tướng Ryan Giggs, người có trận đấu thứ 1.000 trong màu áo M.U. Giggs được giao đá cánh trong khi Welbeck đá cặp tiền đạo cùng Van Persie.
 
img
M.U chơi áp đảo từ đầu trận nhưng thủ thành Lopez quá xuất sắc đã khiến các chân sút "Quỷ đỏ" không cách gì tìm được bàn thắng trong hiệp 1
 
Quyết định không sử dụng Rooney đã khiến chính vợ của tiền đạo này cũng bất ngờ và viết trên trang cá nhân Twitter: “Không thể
tin được@ Wayne Rooney lại dự bị tối nay”. Thực tế sân cỏ đã được giải đáp phần nào khi trong suốt hiệp đầu tiên, các chân M.U không cách gì khoan thủng được hàng phòng ngự Real cho dù số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn hẳn đội khách.

Đầu tiên là pha đệm bóng hụt của Van Persie ở phút 15 sau đường chuyền rất thuận lợi của Ryan Giggs. 6 phút sau, đến lượt Vidic đánh đầu chạm cột dọc trước khi Welbeck sút bóng trúng người thủ thành Lopez. Thủ thành Lopez sau đó tiếp tục cứu một bàn thua trông thấy cho “kền kền trắng” khi có hai pha cản phá liên tiếp những cú dứt điểm cận thành của Van Persie và Welbeck.
 
img
Đến khi có được lợi thế dẫn bàn đầu hiệp 2 thì M.U lại thiệt quân khi Nani bị đuổi vì một quyết định sai lầm của trọng tài chính Cakir
 
Không thể trực tiếp đánh bại được thủ thành Lopez chơi quá xuất sắc trong hiệp đầu tiên, M.U đã phải nhờ đến chính sai lầm cá nhân của đội khách mới tìm được bàn thắng mở tỉ số. Phút 48, sau những tình huống phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Varane, Nani đã căng ngang cực mạnh cho Welbeck nhưng tiền đạo trẻ này lại đệm bóng hụt, vô tình khiến trung vệ Sergio Ramos trên lao về cản phá đã đẩy luôn bóng vào lưới nhà, giúp M.U mở tỉ số trận đấu.

Nhìn vào thế trận mà M.U đang thực hiện, có lẽ ít ai nghĩ Real có thể dễ dàng lội ngược dòng. Thế nhưng, mọi thứ đã đảo chiều chỉ đúng 10 phút sau bàn thắng mở tỉ số trận đấu với những quyết định có phần tranh cãi của trọng tài chính người Thổ Nhĩ Kỳ Cakir.
 
img
Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ là tâm điểm chỉ trích của M.U sau hàng loạt tiếng còi khó hiểu ở sân Old Trafford
 
Phút 57, sau một pha tranh bóng cao chân của Nani với Arbeloa, trọng tài Cakir đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha. Tình huống quay chậm cho thấy Nani đã chạm bóng trước khi va chạm với Arbeloa, cầu thủ cũng đã diễn kịch khi tỏ ra rất đau đớn quá mức cần thiết. Việc trọng tài Cakir vẫn cương quyết đuổi tiền vệ của M.U đã khiến HLV Alex Ferguson nổi nóng tranh cãi với tổ trọng tài.

Bất ngờ có lợi thế về người, HLV Mourinho lập tức tung Luka Modric vào thay Arbeloa và mọi chuyện lập tức đảo chiều khi chính Modric đã có cú sút xa cực kỳ đẹp mắt ở phút 66 để san bằng tỉ số cho Real Madrid. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ba phút sau, sau pha phối hợp với Ozil, Higuain đã có đường kiến tạo chuẩn xác để Ronaldo băng vào đệm bóng đưa Real dẫn trước 2-1 ngay tại “Nhà hát những giấc mơ”.
 
img
Luka Modric trở thành người hùng với bàn thắng gỡ hòa đẹp mắt trước khi Ronaldo ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real
 
Không còn gì để mất, hơn 20 phút cuối trận HLV Alex Ferguson đã tung nốt Rooney, Valencia và Ashley Young vào sân với hy vọng lật ngược được thế trận. Tuy nhiên với chỉ 10 người, M.U bất lực, không cách gì khoan thủng được hàng phòng ngự được chỉ huy rất vững chắc của thủ thành Lopez.

Dù trận đấu vẫn còn thời gian nhưng sau một vài câu nói với HLV Ferguson, người đồng nghiệp trẻ Jose Mourinho đã đi thẳng vào phòng thay đồ mà không nán lại chứng kiến các học trò ăn mừng chiến thắng. Trong khi đó, HLV Ferguson cũng nhanh chóng rời sân sau khi đã chỉ trọng tài chính Cakir, người chắc chắn thu hút mọi sự chú ý sau hàng loạt tiếng còi khó hiểu ở trận đấu được chờ đợi nhất này.
 
img
Sau một vài lời thì thầm với HLV Alex Ferguson, HLV Mourinho thẳng tiến vào phòng thay đồ dù trận đấu vẫn chưa hết giờ
 
Thắng M.U chung cuộc với tổng tỉ số 3-2 để thẳng tiến vào tứ kết, Real Madrid đã trải qua một tuần lễ trong mơ khi hai lần liên tiếp đánh bại Barcelona và giờ vượt qua “hiểm địa” Old Trafford. Ngược lại, M.U ngậm ngùi trở lại với đấu trường ngoại hạng Anh với hy vọng bảo vệ khoảng cách 12 điểm với Man City trong chặng đua còn lại.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo