HLV A. Haan tự tin: “Trung Quốc không sợ một ai và sẽ tấn công phủ đầu Iran, dù đây là một đội bóng mạnh”.
Nhưng để đánh bại đội Iran, HLV Haan cho rằng đội Trung Quốc cần phải tiếp tục thể hiện sự tự tin và đừng bao giờ nhắc đến viễn cảnh gặp Nhật Bản, đội nhiều khả năng thắng Bahrain, trong trận chung kết. Thành tích cao nhất của Trung Quốc tại Asian Cup là ngôi á quân tại giải 1984 và ở tứ kết, họ đã đánh bại láng giềng của đội Iran là đội Iraq đến 3-0.
Tuy nhiên, càng vào sâu, Iran chơi càng tốt, dù ở vòng bảng họ bị mất 3 trụ cột bị treo giò vì ẩu đả lẫn nhau và đạp một cầu thủ Oman. Ở trận đấu tối nay, đội hình chính của họ còn mạnh hơn đội hình đã thắng Hàn Quốc khi hai hậu vệ Ali Badavi và Rahman Rezae mãn hạn treo giò. Nhưng đáng chú ý nhất trong đội hình Iran là cầu thủ số 1 châu Á năm ngoái Mehdi Mahdavikia và tiền vệ kiến thiết Ali Karimi, người ghi hat-trick vào lưới Hàn Quốc và từng qua VN dự Cúp Dunhill cùng đội Olympic Iran. Karimi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 bàn thắng.
Dự đoán của các chuyên gia bóng đá châu Á: Hòa 1-1 trong hiệp chính và Iran thắng ở loạt sút luân lưu.
Bình luận (0)