xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tủi thân bóng hồng sân cỏ

Bài và ảnh: Minh Ngọc

Tân HLV trưởng Kim Chi của TP HCM nói như than: “Con gái đá bóng ít ai quan tâm. Dịp 8-3 này, chị em trong đội tự mua quà tặng nhau rồi mơ ước giá mà không phải gồng mình thi đấu dưới nhiệt độ như thiêu đốt, còn các khán đài bớt vắng lạnh thì đã đỡ tủi thân lắm rồi!”

Bao năm qua, bóng đá nữ vẫn thiệt thòi hơn rất nhiều so với đồng nghiệp nam cho dù những cống hiến, thành tích mà các cô gái Việt Nam làm được luôn khiến đấng mày râu phải ganh tị. Nhìn Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia đang diễn ra tại TP HCM trong sự thờ ơ của người hâm mộ, ai cũng phải chạnh lòng cho những bóng hồng sân cỏ.

Thầy trò HLV Kim Chi của TP HCM
Thầy trò HLV Kim Chi của TP HCM

Không buồn sao được khi trên mạng xã hội, người ta thấy các hội CĐV bóng đá Việt Nam hô hào rủ nhau đến sân Thống Nhất cổ vũ cho bóng đá nữ nhưng trong ngày khai mạc có đội chủ nhà thi đấu, cộng cả 2 khán đài A và B vẫn chưa đến 300 người. Số khán giả đó đa phần cũng là thành viên ban tổ chức, phóng viên, đồng nghiệp và gia đình các nữ cầu thủ, còn lại CĐV thực sự rất hiếm hoi.

Điều này khiến chính tân HLV trưởng tuyển nữ quốc gia, ông Norimatsu Takashi, cũng phải ngạc nhiên. Ông thốt lên: “Trước đây, Nhật Bản cũng có tình trạng này nhưng sau khi đội nữ vô địch World Cup năm 2011, mọi thứ đã khác. Có điều khá ngạc nhiên là bóng đá nữ Việt Nam có giải quốc gia từ năm 1998, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã nhiều lần vô địch khu vực và SEA Games nhưng khán giả ít quá!”.

HLV trưởng TP HCM Đoàn Thị Kim Chi, cô gái vàng của bóng đá Việt Nam, dường như khá quen với sự thờ ơ của khán giả ngay chính trên sân nhà Thống Nhất. Cô gái quê Bến Tre bày tỏ: “Bóng đá nữ thiệt thòi đủ đường từ lâu nên cũng chẳng bao giờ chúng tôi đi so sánh với các đồng nghiệp nam về việc tại sao họ được người hâm mộ quan tâm hơn. Chưa kể, giờ thi đấu không thuận lợi cộng với thời tiết nắng nóng cũng là một nguyên nhân khiến người hâm mộ không muốn đến sân cổ vũ. Có lẽ phải sau 3-4 lượt, khi TP HCM gặp những đối thủ trực tiếp cạnh tranh tốp 3 như Hà Nội 1 hay Phong Phú Hà Nam, khán giả mới đông hơn”.

Theo Kim Chi, năm nay, giải vô địch quốc gia 2015 vui hơn vì có thêm tân binh Tao Đàn, nâng số đội lên thành 7. Lượt đi của giải cũng là cơ hội để HLV Takashi và LĐBĐ Việt Nam (VFF) tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho Giải Vô địch Đông Nam Á 2015 vào tháng 5 tới tại

TP HCM. Cộng với sự quan tâm lớn từ VFF, lãnh đạo đội và các ban, ngành, những cô gái đá bóng cũng cảm thấy được quan tâm hơn. Dù vậy, mong ước lớn nhất của họ chỉ là tương lai sẽ không còn cảnh đá dưới trời nóng thiêu đốt mà khán đài thì lạnh lẽo, vậy là đủ!

Kết quả 2 trận vòng 2 chiều tối 7-3: Tao Đàn - TP HCM 1-7, Phong Phú Hà Nam - Than Khoáng sản Việt Nam 0-1. TP HCM dẫn đầu với 6 điểm.

 

Mừng 8-3 với... bánh tráng trộn

8-3 là ngày vui chung của nữ giới nhưng với các cô gái đá bóng, mong ước giản dị nhất của họ là được quan tâm nhiều hơn nữa. Kim Chi tâm sự rằng nữ giới theo nghiệp bóng tròn phải chịu biết bao thiệt thòi, nhất là về mặt tình cảm, nên phải cố gắng lắm, họ mới trụ được với nghề.

“Con gái đá bóng, ít ai thèm để ý, thèm yêu. Vì vậy, đến dịp 8-3, chị em chủ yếu tự mua hoa, mua quà tặng nhau thôi. Đội nào có điều kiện thì ra quán ăn, đội nào tiết kiệm thì hùn tiền mua bánh tráng trộn như chị em đội

TP HCM, thế là vui rồi” - nhà cầm quân nữ này bộc bạch.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo