Tại cuộc họp báo trước trận vào trưa 15-11, HLV Miura không có mặt bởi ông bận tới Indonesia quan sát đối thủ cùng bảng với tuyển Việt Nam khi đội này đấu với Syria tối cùng ngày. Trong tư duy bóng đá của chiến lược gia người Nhật Bản, muốn thắng đối thủ trước tiên phải hiểu điểm mạnh và điểm yếu của họ.
Malaysia đến Việt Nam với vai trò là “thuốc thử liều cao” để kiểm tra lực lượng và phong độ lần cuối cho các tuyển thủ. Dù HLV Miura đã lên xong danh sách 22 cái tên chính thức dự AFF Cup 2014 nhưng ông vẫn chưa tiết lộ điều này cho đến khi trận đấu với Malaysia kết thúc. “Tôi sẽ giữ tuyệt đối bí mật những cái tên đã được lựa chọn. Các tuyển thủ vẫn cần nỗ lực tối đa đến tận phút cuối cùng” - ông Miura nói trước khi lên đường sang Indonesia.
Không phải ngẫu nhiên VFF chọn đối thủ giao hữu cuối cùng cho tuyển Việt Nam là một đối bóng trong khu vực. Malaysia là đối thủ thân quen từ con người cho đến lối chơi với tuyển Việt Nam. Với các cầu thủ đã gắn bó cùng đội tuyển một thời gian dài thì đối thủ này gợi nhớ về nhiều trận đấu tại SEA Games và các kỳ AFF đã diễn ra. Tuyển Việt Nam thường thắng Malaysia trong các trận giao hữu và những trận đấu ít quan trọng trong khi đó đối thủ từng loại tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010 trên đường giành ngôi vô địch.
HLV trưởng Dollah Salleh của tuyển Malaysia khẳng định sẽ “chăm sóc kỹ” những chân sút nguy hiểm, đặc biệt là số 10 Văn Quyết bởi đây là cầu thủ có tốc độ và khả năng dứt điểm khá tốt. Đội trưởng Lê Tấn Tài cho biết AFF Cup 2014 sẽ là Giải Vô địch Đông Nam Á cuối cùng của nhiều tuyển thủ, trong đó có chính anh, vì thế các tuyển thủ có kinh nghiệm lẫn những người trẻ khi được chọn đều khẳng định sẽ cống hiến hết mình. “Chúng tôi mong chờ có được sự cổ vũ, khích lệ từ phía người hâm mộ bởi đây chính là nguồn sức mạnh lớn giúp chúng tôi thi đấu tốt hơn” - Tấn Tài nói.
Trong trận giao hữu với tuyển Palestine mới đây trên sân Mỹ Đình, trận đấu đầu tiên của HLV Miura cùng tuyển Việt Nam trên sân quốc gia, các khán đài sân rất trống vắng, thưa thớt người xem. Tấn Tài lo lắng khi AFF Cup diễn ra, anh và các đồng đội sẽ phải chiến đấu trong bầu không khí nguội lạnh ở Mỹ Đình...
Bình luận (0)