xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U19 HAGL đã quá tải

Minh Ngọc

Tuấn Anh thương tích đầy người, Công Phượng chỉ chạy nổi 60 phút, đến Xuân Trường là người có thể trạng tốt nhất cũng tỏ ra quá tải sau chuỗi 40 trận đấu chỉ trong vòng 10 tháng, kéo dài từ châu Á sang châu Âu...

Từng đề xuất lãnh đạo HAGL nên cho một kỳ nghỉ phép kéo dài khoảng 10 ngày nếu đội U19 HAGL Arsenal JMG (gọi tắt là U19 HAGL) giành được quyền vào chơi chung kết Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014, tuy nhiên những gì Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường thể hiện trên sân cỏ Cần Thơ đã khiến HLV Graechen chẳng còn tâm trí để treo thưởng nữa mà chỉ muốn cho học trò được xả trại ngay lập tức.

Khán giả Cần Thơ dù rất vui vì đội bóng của bầu Đức vào bán kết nhưng họ cũng thừa nhận chưa mãn nhãn vì không được chứng kiến nhiều tình huống thực sự làm bùng nổ sân cỏ của Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh. Đơn giản do các cầu thủ trẻ chẳng còn đủ sức để “thêu hoa dệt gấm” đúng theo trường phái Arsenal khi cái đầu không điều khiển được đôi chân. “Bọn em mệt lắm rồi, chân tay rã rời, cố đá cho xong giải này thôi!” - một trụ cột tâm sự sau trận thua U21 Sydney nhưng vẫn vào bán kết nhờ bốc thăm may mắn.

 

Tuấn Anh không thể chơi tốt khi chấn thương cả tay lẫn chânẢnh: Anh Dũng
Tuấn Anh không thể chơi tốt khi chấn thương cả tay lẫn chânẢnh: Anh Dũng

 

Mật độ thi đấu dày đặc trong màu áo U19 Việt Nam với tổng cộng 39 trận đấu chỉ diễn ra trong 10 tháng đầu năm 2014, trải dài ở châu Âu, Nhật Bản, Brunei rồi Myanmar, Việt Nam... đang khiến lứa cầu thủ trụ cột của Học viện HAGL Arsenal JMG thực sự quá tải. Cộng thêm 2 trận đã đấu ở giải U21 quốc tế, nhóm Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... đã thi đấu với mật độ gần gấp rưỡi cầu thủ chơi tại V-League. Nếu chỉ tính riêng trong 2 tháng vừa qua, các cầu thủ trẻ đã phải đá đến 18 trận ở 4 giải đấu liên tiếp, mà giải đấu nào cũng quy định 2 ngày thi đấu 1 trận.

Sau trận đấu với U21 Malaysia, tiền vệ Tuấn Anh tâm sự: “Tay phải của tôi nhấc không nổi, cơ thể cũng rệu rã hết. Ngày nào cũng nhờ bác sĩ massage toàn thân nhưng vào trận cũng chẳng còn sung sức”.

Trong khi đó, người đá cặp ở trung tâm hàng tiền vệ với Tuấn Anh là Xuân Trường cũng than thở: “Về khách sạn, tôi chỉ muốn đi ngủ vì quá mệt. Anh em bảo nhau cố gắng đá thật tốt để khán giả không thất vọng nhưng mật độ đá dày đặc như thế này cũng ảnh hưởng nhiều lắm!”. Riêng cầu thủ được chờ đợi nhất là Công Phượng cũng chỉ chạy được khoảng 60 phút, thậm chí phải chủ động xin thay ra ở trận đấu với U21 Malaysia, ít nhiều cũng nói lên sự quá tải của lứa trụ cột Học viện HAGL Arsenal JMG.

Tháng 11 tới, bầu Đức sẽ mời chuyên gia thể lực của Pháp sang phối hợp với NutiFood chăm sóc cho các cầu thủ trẻ khi bước vào đấu trường khốc liệt nhất là V-League 2015. Tuy nhiên, điều mà thầy trò HLV Graechen mong mỏi nhất lúc này là một kỳ nghỉ đúng nghĩa bên gia đình trước khi bước vào chu trình cày ải, đặc biệt khi họ còn phải tham dự giải sinh viên Đông Nam Á diễn ra vào tháng 12 tới. 

 

“Gà nhà” đại chiến

Mệt nhoài sau trận đấu với U21 Sydney, các cầu thủ U19 HAGL chỉ có đúng một ngày nghỉ trước khi bước vào cuộc so tài hứa hẹn hấp dẫn với U21 Việt Nam tại trận bán kết thứ nhất diễn ra lúc 18 giờ ngày 25-10 (VTV6 trực tiếp). Đây sẽ là cuộc tái ngộ thú vị giữa những người bạn khi trung vệ Đông Triều so tài cùng tiền vệ Văn Long, còn Công Phượng và Tuấn Tài có dịp thi thố xem ai có khả năng ghi bàn tốt hơn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo