U21 Malaysia đã dẫn trước Thái Lan đến 3-0 cho tới phút 73, tuy nhiên, các học trò của HLV Hassan Waras lại bất ngờ chơi xuống sức một cách khó hiểu, tạo cơ hội cho đối thủ vùng lên gỡ hòa 3-3 một cách ngoạn mục. Chỉ trong 17 phút cuối trận, đội Thái Lan đã liên tiếp ghi được 3 bàn thắng và 2 trong số đó đến từ những cầu thủ được HLV Adul Grunguang tung vào sân ở hiệp 2.
Buộc phải lôi nhau đến chấm 11 m, U21 Malaysia có vẻ mất tinh thần khi Abduloh Pula sút hỏng lượt đầu tiên rồi đến Abdul Hakim dứt điểm không thành công ở lượt áp chót, giúp U21 Thái Lan giành chiến thắng 4-2 ở đợt sút luân lưu.
Trong khi đó, nhằm giúp các cầu thủ tìm lại cân bằng sau trận bán kết với U21 Việt Nam, Ban Huấn luyện đội U19 HAGL Arsenal JMG đã cho phép cả đội được nghỉ ngơi cả ngày 26-10. Các cầu thủ trẻ đã được bác sĩ Đồng Xuân Lâm cho đi bơi, sau đó ngâm đá ngay tại khách sạn để cơ thể hồi phục. Theo bác sĩ Lâm, U19 HAGL sẽ có thể lực tốt nhất để chơi trận chung kết vào ngày 28-10 tới.
Bình luận (0)