xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Van Persie cứu thầy

Anh Dũng

Ngôi sao bị nghi ngờ ghét HLV trưởng David Moyes nhất - Van Persie - lại là người lập cú hat-trick phá lưới Olympiakos, giúp M.U vào tứ kết Champions League

Chiếc ghế HLV trưởng của David Moyes từ chỗ lung lay đã bất ngờ được gia cố, chí ít là thêm vài tuần nữa, khi M.U giành quyền vào tứ kết Champions League nhờ lật ngược thế cờ, thắng Olympiakos 3-0 trên sân nhà Old Trafford rạng sáng 20-3 ở lượt về vòng 1/8 Champions League (lượt đi thua 0-2).

Công đầu thuộc về cách dùng người của Moyes nhưng Van Persie mới thực sự là chiếc phao cứu sinh mà vị HLV người Scotland đã may mắn vớ được khi tưởng như đã chìm hẳn. Báo chí Anh thời gian qua bới móc rất nhiều vấn đề liên quan đến Van Persie. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cú hat-trick của tiền đạo người Hà Lan vào lưới Olympiakos, họ đều thừa nhận Moyes may mắn vì có cậu học trò hay.

Không thể chê được Van Persie khi ở thời điểm niềm tin của tất cả dành cho HLV người Scotland đã xuống đến tận đáy, ai cũng nghĩ HLV người Scotland sẽ ra đi ngay sau trận đấu với Olympiakos thì tiền đạo này đã kịp ra tay giải nguy cho thầy.

Ba bàn thắng vào lưới Olympiakos đã xóa bỏ mọi rắc rối, định kiến bao vây M.U suốt 9 tháng David Moyes tại vị ở “quỷ đỏ”. Ở tình huống dẫn đến bàn thắng thứ nhất của Van Persie trên chấm 11 m, anh đã bị phạm lỗi khi chạy chỗ thông minh để đón đường chuyền như đặt của Ryan Giggs, người bất ngờ được David Moyes cho ra sân lần đầu tiên kể từ ngày 28-1. Cựu binh Xứ Wales sau đó phát động pha bóng tấn công dẫn đến bàn thắng thứ hai. Giggs tỏa sáng giúp HLV Moyes được ca ngợi vì biết dùng người đúng lúc, đúng thời điểm.

 

Màn ăn mừng cho thấy Van Persie - Rooney vẫn là bộ đôi ăn ýẢnh: REUTERS
Màn ăn mừng cho thấy Van Persie - Rooney vẫn là bộ đôi ăn ýẢnh: REUTERS

Lần lập công thứ hai của Van Persie và bàn thắng ấn định tỉ số sau pha dàn xếp sút phạt khiến thủ môn Olympiakos bất ngờ giúp ngôi sao người Hà Lan xóa nốt định kiến của dư luận xung quanh mối quan hệ rạn nứt giữa anh và W. Rooney. Chỉ ít ngày sau trận đấu mờ nhạt thua muối mặt Liverpool, bộ đôi Persie - Rooney bỗng như trở thành một cặp đá ăn ý đến không ngờ. Hình ảnh cặp tiền đạo này ôm nhau ăn mừng giúp CĐV M.U an lòng hơn nhiều cho dù chặng đường để vô địch Champions League còn rất dài. Thống kê cho thấy trong 15 bàn thắng mà Van Persie ghi được mùa này, ngoài cú hat-trick đưa M.U vào tứ kết Champions League, có đến 5 bàn được tiền đạo Hà Lan ghi trong thời điểm “quỷ đỏ” gặp khó khăn.

Nhìn chung, M.U thắng đậm là xứng đáng vì hàng công không chỉ thi đấu sắc sảo, hiệu quả mà các vị trí còn lại cũng chơi rất tốt, thậm chí lăn xả như Valencia. Tiền vệ Ecuador để lại ấn tượng mạnh với hình ảnh mắt trái bị bầm vẫn chơi quyết liệt khiến cầu thủ đội khách mất tinh thần.

CĐV M.U bắt đầu mơ sau khi thoát khỏi “cửa tử”, thầy trò Moyes có thể tạo lập kỳ tích, lên ngôi vô địch như Liverpool năm 2005 và Chelsea năm 2012... 

 

Tứ kết hứa hẹn hấp dẫn

Cùng với M.U, á quân Dortmund là CLB cuối cùng giành quyền vào tứ kết dù thua Zenit St Petersburg 1-2 trên sân nhà Signal-Iduna-Park (thắng chung cuộc 5-4).

Lúc 18 giờ ngày 21-3, LĐBĐ châu Âu sẽ tổ chức bốc thăm vòng tứ kết với 8 đội: Barcelona, Real Madrid, M.U, Bayern Munich, Dortmund, PSG, Chelsea và Atletico Madrid. Khả năng “nội chiến” giữa M.U - Chelsea, “siêu kinh điển” Barca - Real hoặc Barcelona - Bayern hoàn toàn có thể xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo