xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Van Persie lập hat-trick tặng thầy Ferguson

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Tân binh người Hà Lan tỏa sáng với cú hat-trick giúp M.U nhọc nhằn lội ngược dòng đánh bại Southampton 3-2 đêm 2-9, giúp HLV Alex Ferguson nở mặt trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 của ông cùng “Quỷ đỏ” ở Giải ngoại hạng Anh

26 năm gắn bó cùng M.U trên cương vị HLV trưởng, HLV Alex Ferguson đã được nhận một món quà vô cùng ý nghĩa chào mừng trận đấu thứ 1.000 của ông ở giải bóng đá vô địch nước Anh (nay được gọi là giải ngoại hạng Anh). Đó chính là cú hat-trick tuyệt vời của Van Persie, tân binh vừa được ông thầy người Scotland chiêu mộ về từ Arsenal, qua đó giúp M.U lội ngược dòng đánh bại Southampton 3-2 ở vòng 3 diễn ra tối 2-9.
 
img
Lambert đánh đầu mở tỉ số cho Southampton
 
HLV Ferguson đã gây đôi chút ngạc nhiên khi cất thủ môn De Gea trên ghế dự bị, thay vào đó là Lindegaard. Tuy nhiên với hàng công có Van Persie, Kagawa hay Welbeck, M.U vẫn được đánh giá cao hơn hẳn tân binh giải ngoại hạng Anh Southampton. Tuy nhiên, chính đội chủ sân St Mary’s mới khiến tất cả bất ngờ khi trình diễn một lối chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả, liên tục đẩy hàng thủ “Quỷ đỏ” vào thế chống đỡ vô cùng vất vả.

Dường như sau chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Fulham hồi tuần trước, hàng phòng ngự M.U vẫn chưa rút được bài học kinh nghiệm nào đáng kể khi vẫn chơi rất lúng túng trong suốt 90 phút trên sân St Mary’s. Kết quả là các học trò HLV Alex Ferguson để Southampton vượt lên dẫn trước nhờ công của Lambert ở phút 17. Xuất phát từ một pha xử lý không tốt của Kagawa, Southampton phát động tấn công trước khi bóng được treo bổng cho Lambert vượt qua sự kèm cặp của Rafael để đánh đầu tung lưới Lindegaard.
 
img
Van Persie gỡ hòa sau đó 6 phút nhưng sau đó lại bỏ lỡ một quả phạt đền ở hiệp hai
 
Mọi chuyện tưởng như đã dễ dàng hơn cho M.U khi chỉ sau đó 6 phút, Van Persie gỡ hòa 1-1 cho “Quỷ đỏ” bằng một pha khống chế bóng tinh tế và dứt điểm đẳng cấp, thế nhưng, một lần nữa các cầu thủ Southampton lại khiến ngày vui của HLV Ferguson suýt trở thành thảm họa. Chỉ bằng những tình huống tấn công biên rất đơn giản, những pha treo bóng thẳng vào vòng cấm địa, đội chủ sân St Mary’s đã khiến M.U liên tục rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đây cũng là hậu quả của việc M.U thiếu một chuyên gia đánh chặn từ xa nơi hàng tiền vệ khi Fletcher hay Anderson vắng mặt.

Tình thế thực sự khó khăn hơn cho M.U ở đầu hiệp hai khi hậu vệ Patrice Evra trượt chân, tạo cơ hội cho Schneiderlin nhẹ nhàng thoát xuống nhận đường chuyền của đồng đội trước khi đánh đầu hiểm hóc đưa Southampton dẫn trước 2-1 ở phút 55. Lúc này, HLV Ferguson buộc phải tung Paul Scholes và Nani vào thay Kagawa và Cleverley nhằm giành lại thế trận trên sân vốn luôn nằm trong quyền kiểm soát của đội chủ nhà.

Mọi chuyện tưởng như đã dễ dàng hơn cho M.U khi phút 67, Nani phối hợp đẹp với Van Persie, buộc hậu vệ Fonte của Southampton phải đốn ngã tiền đạo người Hà Lan chịu quả phạt đền. Tuy nhiên trên chấm 11 m, Van Persie lại quyết định dứt điểm theo kiểu Panenka, bóng bay không hiểm đúng tầm với của thủ môn Davis nên bị phá ra rất đáng tiếc.
 
img
May cho M.U là cuối cùng Van Persie cũng kịp khép lại trận đấu kịch tính bằng cú hat-trick giúp M.U lội ngược dòng thắng 3-2
 
Tưởng như pha bỏ lỡ vô duyên đó sẽ khép lại một ngày buồn cho M.U thì thật bất ngờ, chỉ trong vòng vài phút cuối trận, cục diện hoàn toàn đảo ngược một cách chóng mặt. Bắt đầu bằng pha băng lên tham gia tấn công của trung vệ Rio Ferdinand ở phút 87, cú đánh đầu đưa bóng chạm cột bật ra đúng ngay đà băng xuống của Van Persie nên không khó để tiền đạo người Hà Lan đệm bóng vào lưới trống san bằng tỉ số 2-2 cho M.U. Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua, hàng thủ Southampton tiếp tục choáng váng ở phút bù giờ thứ hai khi Nani đá phạt góc chuẩn xác giúp Van Persie đánh đầu cực mạnh ấn định chiến thắng 3-2 cho “Quỷ đỏ” trong một trận đấu nhọc nhằn và rất nghẹt thở.

Giành trọn ba điểm trong ngày chào mừng trận đấu thứ 1.000 của HLV Alex Ferguson, M.U vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 6 điểm, tiếp tục xếp sau hai đối thủ trực tiếp là Chelsea (9 điểm) và Man City (7 điểm).
 
Ở trận đấu cùng giờ, Newcastle cầm chân Aston Villa 1-1. Như vậy sau 3 vòng, Southampton là CLB duy nhất chưa có điểm nào.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo