xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Iraq 1-1: Rơi "vàng" phút cuối!

Châu Tuấn - Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Quả phạt đền của Mahmood ở phút bù giờ cuối cùng đã giúp Iraq tránh trận thua bẽ mặt trước Việt Nam tối 8-10 trên SVĐ Mỹ Đình. Trước đó, Công Vinh là người mở tỉ số cho Việt Nam sau pha kiến tạo của Trọng Hoàng.

 

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Duy Mạnh, Tiến Thành, Trọng Hoàng, Công Vinh, Tiến Duy, Huy Hùng, Xuân Thành, Hồng Quân, Huy Toàn, Thanh Hiền.

Iraq: Abbas, Mustafa Nadhim, Yaser Kasim, Ali Adnan, Justin, Ahmed, Mahmood, Sameh, Salam Shakhir, Ismael, Saad.

 

img

 

Ở bảng F vòng loại Wolrd Cup 2018 - khu vực châu Á, Thái Lan hiện dẫn đầu bảng F với 7 điểm sau 3 trận, hiệu số bàn thắng bại 5/2; kế tiếp là Iraq (4 điểm/2 trận), Việt Nam (3 điểm/2 trận) và Đài Loan xếp cuối với 0 điểm/3 trận.

Tuyển Việt Nam và Iraq trước đây mới chỉ gặp nhau 1 lần, hồi ở tứ kết Asian Cup 2007. Khi đó, tuyển Việt Nam đã để thua 0-2 với cúp đúp bàn thắng của tiền đạo Younis Mahmound, người cũng sẽ góp mặt trong trận đấu tối nay.

 


Công Vinh là cầu thủ duy nhất ở trận Việt Nam - Iraq năm 2007 có mặt trong trận đấu tối 8-10

Công Vinh là cầu thủ duy nhất ở trận Việt Nam - Iraq năm 2007 có mặt trong trận đấu tối 8-10

 

Trên BXH FIFA tháng 10-2015, tuyển Iraq đứng thứ 85 thế giới (thứ 8 châu Á) còn Việt Nam xếp thứ 149 thế giới (22 châu Á). Thành tích của Việt Nam trong 5 trận gần đây là thắng 1 hòa 1 và thua 3, trong khi Iraq thắng 2 hòa 1 và thua 2. Có điều đáng chú ý là Iraq chưa biết thắng trên sân khách ở 5 trận gần nhất.

 

CĐV trên sân Mỹ Đình tối 8-10
CĐV trên sân Mỹ Đình tối 8-10

 

* Hiệp 1:

Ngay sau pha giao bóng, tuyển Việt Nam đã có cơ hội tấn công chớp nhoáng về phía khung thành tuyển Iraq với sự phối hợp của bộ đôi Công Vinh - Hồng Quân. Tuy nhiên, cú dứt điểm sau cùng của tiền đạo xứ Nghệ lại thiếu chính xác.

Đội chủ nhà đang chơi phòng ngự - phản công với Công Vinh đá cao nhất và Hồng Quân chơi hơi lùi. Thi thoảng, Việt Nam gây bất ngờ với những pha phối hợp tấn công nhanh. Sau pha dứt điểm táo bạo của Công Vinh, đến lượt Huy Toàn khiến người hâm mộ tiếc nuối khi đón hụt đường chuyền khá chuẩn của Thanh Hiền bên cánh phải.

 

Mạc Hồng Quân chơi khá xông xáo
Mạc Hồng Quân chơi khá xông xáo

 

HLV Miura với vẻ mặt đăm chiêu
HLV Miura với vẻ mặt đăm chiêu

 

Thế trận sau 15 đầu tiên có phần nghiêng về Việt Nam. Iraq có vẻ chưa bắt nhịp được trận đấu, một phần vì đội chủ nhà chịu khó áp sát mỗi khi mất bóng.

Phút 22, Việt Nam đã có pha nguy hiểm thực sự đầu tiên. Đó là pha chuyền bóng thông minh của Huy Toàn cho Công Vinh ở pha đá phạt cố định. Đáng tiếc là cú đầu của tiền đạo CLB Bình Dương đưa bóng đi chệch cột dọc.

 


Duy Mạnh được HLV Miura tin tưởng và anh đã chứng minh được khả năng phát động tấn công của mình

Duy Mạnh được HLV Miura tin tưởng và anh đã chứng minh được khả năng phát động tấn công của mình

Trong lúc khán giả chưa hết tiếc nuối thì Công Vinh đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ pha phối hợp bên cánh phải, Trọng Hoàng kiến tạo chính xác cho Công Vinh băng xuống hạ gục thủ môn Iraq. Bàn thắng cho thấy bộ đôi của Bình Dương đã hiểu ý với nhau như thế nào trong pha phối hợp trên.

 

img

 

img

Bàn mở tỉ số khiến Việt Nam chơi hưng phấn hơn. Càng chơi tuyển Việt Nam càng cho thấy sự tự tin của mình. Nếu Mạc Hồng Quân bình tĩnh hơn trong pha dứt điểm sau màn phối hợp biên bên cánh trái ở phút 35, có lẽ tỉ số đã là 2-0. Cú sút của Hồng Quân từ khoảng cách hơn 5 m đã đưa bóng lên trời trong sự tiếc nuối của HLV Miura và khán giả tại Mỹ Đình.

Những phút cuối hệp 1, khung thành thủ môn Iraq luôn đặt trong thế nguy hiểm. Với sự phối hợp ăn ý giữa Huy Toàn, Công Vinh, Trọng Hoàng, Hồng Quân, Việt Nam có ít nhất 2 cơ hội để nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, Huy Toàn đã dứt điểm thiếu chuẩn xác.

 

Huy Toàn suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình
Huy Toàn suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình

 

Nhìn chung, tuyển Việt Nam đã chơi ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ trong 45 phút đầu tiên. Chiến thuật hợp lý cùng tinh thần thi đấu ngoan cường đã giúp đội chủ nhà làm nên bất ngờ. Chính vì điều đó mà Iraq buộc phải có sự điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp 1.

* Hiệp 2

Sự tự tin vẫn được các học trò HLV Miura duy trì trong đầu hiệp 2. Tuy nhiên, với quyết tâm san bằng tỉ số, tuyển Iraq đã gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Những phút vừa qua, hàng phòng ngự Việt Nam đã phải làm việc hết sức vất vả. Đã có 2 pha đá phạt cố định trước vòng 16,50 m nhưng may mắn vẫn đứng về phía Việt Nam.

Nguyên Mạnh đã có ít nhất 2 pha cứu thua xuất thần cho Việt Nam, trong đó đáng kể nhất là cú đá cực mạnh Ali Adnan và pha đánh đầu cận thành của một tiền đạo Iraq.

Sức ép quá lớn của tuyển Iraq khiến một số cầu thủ Việt Nam xuống sức. Hồng Quân buộc phải nhường chỗ cho Văn Quyết vì chuột rút. Trước đó, Trọng Hoàng cũng được cho ra nghỉ và Phi Sơn là người thay thế.

Phút 78, Công Phượng được tung vào sân thay cho Huy Toàn.

 

Sự xuất hiện của Công Phượng khiến các CĐV phấn khích
Sự xuất hiện của Công Phượng khiến các CĐV phấn khích

 

Những phút về cuối tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ liên tục thót tim khi thường xuyên chuyền hỏng. Thể lực đã không cho phép các cầu thủ duy trì sự chính xác, tuy nhiên nhờ sự xuất sắc của Nguyên Mạnh, Việt Nam đã tránh được nhiều bàn thua. Nguyên Mạnh xứng đáng được chọn là cầu thủ hay nhất trận dù Công Vinh là người ghi bàn.

Xem 2 pha cứu thua của Nguyên Mạnh

Phút 87, Công Vinh bỏ lỡ cơ hội vô cùng đáng tiếc khi đối mặt với thủ môn Iraq nhưng sút bóng quá nhẹ.

Phút 90+2, Nguyên Mạnh một lần nữa chứng minh mình là người hùng của Việt Nam khi đẩy một sút rất căng từ phía Iraq.

Trong lúc người hâm mộ việt Nam đang chờ tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài thì "tai họa" đã ập đến. Thanh Hiền trong một nỗ lực cản phá đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Mahmood đã dễ dàng đánh bại Nguyên Mạnh, cân bằng tỉ số 1-1.

Với những gì đã diễn ra, tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có được 3 điểm hơn là một kết quả hòa. Sau 3 lượt đấu, Việt Nam giành được 4 điểm và xếp thứ 3 sau Thái Lan và Iraq. Việt Nam sẽ gặp Thái Lan vào ngày 13-10 cũng trên sân Mỹ Đình.

 

Nỗi buồn của CĐV này là hình ảnh tượng trưng cho trận hòa đáng tiếc của tuyển Việt Nam
Nỗi buồn của CĐV này là hình ảnh tượng trưng cho trận hòa đáng tiếc của tuyển Việt Nam

Xem lại những diễn biến của trận đấu:

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo