xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Thái Lan 0-3: Thất bại toàn diện

Châu Tuấn - Ảnh: HẢI ANH

(NLĐO) - Trên sân nhà Mỹ Đình tối 13-10, tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan 0-3 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á. Trong 3 bàn thắng của Thái Lan có 1 bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ Đinh Tiến Thành.

Ở lượt đi tại Thái Lan hồi tháng 5 qua, tuyển Việt Nam đã để thua với tỉ số 0-1 trong tình cảnh chỉ còn 10 người do Minh Châu bị thẻ đỏ. Ở bảng F, Thái Lan hiện xếp thứ nhất với 7 điểm, tiếp sau là Iraq (5 điểm), Việt Nam (4 điểm) và cuối cùng là Đài Loan - Trung Quốc (0 điểm) sau 3 lượt trận.

Pokkhao Anan (21) của Thái Lan (áo xanh) ghi bàn thắng duy nhất
Pokkhao Anan (21) của Thái Lan (áo xanh) ghi bàn thắng duy nhất

Để giành quyền vào vòng loại thứ 3, thầy trò HLV Miura phải xếp nhất bảng hoặc là 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2.

So với trận gặp Iraq, đội hình xuất phát của Việt Nam có một vài sự thay đổi: Tiến Duy đẩy sang đá hậu vệ trái thay cho Xuân Thành (bị treo giò) và Tiến Dũng đá cặp trung vệ với Đinh Tiến Thành. Ở hàng tiền vệ, Văn Quyết và Mai Tiến Thành có mặt ngay từ đầu bên cạnh đôi tiền vệ trung tâm Huy Hùng - Duy Mạnh. Ở hàng tiền đạo vẫn là Công Vinh và Hồng Quân. Như vậy, Thành Lương được cho dự bị dù đã bình phục chấn thương.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Tiến Dũng, Tiến Duy, Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Huy Hùng, Duy Mạnh, Văn Quyết, Công Vinh, Hồng Quân.

Thái Lan: Thamsatchanan, Bunmathan, Thawikan, Yooyen, Dangda, Mongkol, Namwiset, Kesarat, Chanathip, Tristan Do, A-nan.

 

img

 

* HIỆP 1

Hai đội tỏ ra thận trọng sau những phút đầu tiên. Thái Lan chưa dám dâng cao tấn công trong khi chủ nhà cũng đang thăm dò đối thủ.

Đội hình tuyển Việt Nam chuyển dần từ 4-4-1-1 sang 3-4-3 với Thanh Hiền dâng cao trong khi Văn Quyết cũng đang chơi phía sau hỗ trợ cho Công Vinh và Hồng Quân.

 


Công Vinh tiếp tục sát cánh cùng Hồng Quân (ảnh dưới)

Công Vinh tiếp tục sát cánh cùng Hồng Quân (ảnh dưới)

 

img

15 phút trôi qua vẫn chưa có cơ hội rõ ràng nào cho cả 2 đội. Việt Nam có pha phản công nhanh bên cánh trái nhưng đường chuyền ngang của Công Vinh đã sửa lưng Văn Quyết.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên trận đấu thuộc về tuyển Thái Lan ở phút 18. Dangda là người kết thúc pha tấn công bên cánh phải, tuy nhiên cú đệm bóng của tiền đạo này hơi nhẹ không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh.

 

Tiền đạo Dangda
Tiền đạo Dangda

Ngay sau đó, Việt Nam đã có màn đáp trả cũng không kém phần nguy hiểm khiến thủ môn Thamsatchanan phải lao ra ngoài vòng cấm địa phá bóng sau đường chuyền dài. Công Vinh kết thúc pha tấn công bằng cú sút vọt xà.

Phút 28, 1-0 cho Thái Lan. Trong lúc Thái Lan đang bế tắc thì Thawikan đã có bàn thắng mở tỉ bằng cú sút xa ngoài vòng 16,50 m. Bóng đi vào góc cao khung thành khiến thủ môn Nguyên Mạnh dù bay hết người cũng không thể cản phá.

 


Thawikan ăn mừng bàn thắng

Thawikan ăn mừng bàn thắng

Bàn thua khiến Việt Nam bị áp lực tâm lý nên các pha lên bóng không còn tự tin như trước đó. Chắc chắn HLV Miura sẽ có sự điều chỉnh ngay sau hiệp 1 khép lại. Mạc Hồng Quân vừa chấn thương sau tình huống tấn công.

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Thái Lan suýt chút nữa nâng tỉ số lên 2-0. Từ pha đá phạt bên ngoài vòng 16,5m, cầu thủ Thái Lan sút qua hàng rào đi trúng xà ngang. Ngay sau đó, một cầu thủ khác lao vào đánh đầu nhưng lần này thủ môn Nguyên Mạnh đã chiến thắng.

* HIỆP 2:

Việt Nam có liền 2 sự thay đổi ở đầu hiệp 2 khi Mai Tiến Thành và Hồng Quân nhường chỗ cho Huy Toàn và Công Phượng.

Phút 60, tỉ số đã là 2-0 cho Thái Lan. Trong một nỗ lực phá bóng, trung vệ Đinh Tiến Thành đã để đá phản lưới nhà. Khó khăn lại chồng chất khó khăn cho các học trò HLV Miura.

 


Rất đông CĐV Thái Lan trên khán đài SVĐ Mỹ Đình

Rất đông CĐV Thái Lan trên khán đài SVĐ Mỹ Đình

Dẫn trước 2 bàn, Thái Lan tự tin và thoải mái trong các pha phối hợp của mình. Bàn thắng thứ ba ở phút đã thể hiện điều đó. Các cầu thủ Thái Lan đã trình diễn màn tiki-taka ngay trong vòng cấm địa tuyển Việt Nam trước khi đưa bóng vào lưới thủ môn Nguyên Mạnh. Sức ép vẫn được đội khách duy trì lên phía cầu môn Việt Nam.

 

Hình ảnh thể hiện sự rối loạn của tuyển Việt Nam
Hình ảnh thể hiện sự rối loạn của tuyển Việt Nam

 

Dù đã tung Thành Lương vào sân (thay Huy Toàn chấn thương) nhưng tuyển Việt Nam vẫn bế tắc trong tấn công. So với Thái Lan, rõ ràng đội chủ nhà có rất ít phương án tấn công. Ngoài chuyền dài và đánh biên, các học trò HLV Miura không còn cách nào khác để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức từ xa của Thái Lan. Chưa có cú sút xa nào ra hồn của các cầu thủ Việt Nam kể từ đầu trận.

 


Thành Lương và Công Phượng ờ nhạt trước các cầu thủ Thái Lan

Thành Lương và Công Phượng ờ nhạt trước các cầu thủ Thái Lan

 

img

 

Một thất bại bẽ bàng của đội chủ nhà là điều có thể dự đoán lúc này. Việt Nam vẫn miệt mài tìm bàn thắng danh dự trên sân nhà.

Trận đấu khép lại với tỉ số 3-0 nghiêng về cho Thái Lan. Với chiến thắng thứ 3 sau 4 lượt trận, đội bóng xứ chùa Vàng tiếp tục cũng cố ngôi đầu bảng F với 10 điểm và tràn trề cơ hội đi tiếp.

Với Việt Nam, một lần nữa lại thất bại toàn diện trước Thái Lan. Điều đó cho thấy khoảng cách về trình độ giữa 2 nền bóng đá vẫn còn khá xa.

 

img

 

img

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo