Như nhân vật chính trong loạt phim Kẻ hủy diệt của Hollywood do cựu thống đốc bang California (Mỹ) Arnold Schwarzenegger thủ vai thường tuyên bố mỗi khi sắp kết thúc một tập là “Tôi sẽ trở lại”, cựu số 1 thế giới R. Federer cũng đáp trả những người hoài nghi anh bằng sự trở lại ấn tượng sau chiến thắng 7-6, 6-3, 3-6, 7-6 trước N. Djokovic ở bán kết Giải Pháp mở rộng 2011 vào rạng sáng 4-6.
Ít sức ép, chiến thuật tốt
Tuy nhiên, nhờ thoải mái khi không còn chịu nhiều sức ép và áp dụng chiến thuật chủ động tấn công nhiều hơn tại Roland Garros – tên gọi khác của Giải Pháp mở rộng, Federer đã trở lại trận chung kết và có cơ hội lật đổ Nadal để giành chức vô địch Grand Slam thứ 2 trên mặt sân đất nện sau lần đầu vào năm 2009.
Nadal vẫn đáng gờm
Vậy là tối nay, 5-6, thay vì trận chung kết trong mơ, CĐV quần vợt sẽ gặp lại trận “siêu kinh điển” giữa Federer và Nadal. Dù sao, Djokovic vẫn có cơ hội soán vị trí số 1 của Nadal nếu Federer giành chiến thắng. Mới mừng sinh nhật lần thứ 25 sau trận thắng Andy Murray đêm 3-6, tay vợt Tây Ban Nha chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội tự tặng mình món quà muộn ý nghĩa và cân bằng kỷ lục 6 lần vô địch của huyền thoại Bjorn Borg. Ở giải năm nay, Nadal khởi động chậm, phải cần 5 ván mới vượt qua J. Isner ở vòng 1 nhưng điều thú vị là anh luôn chơi rất hay mỗi khi gặp đối thủ xứng tầm!
Federer chưa thắng được Nadal sau 4 lần gặp nhau tại Giải Pháp mở rộng: Thua lần đầu tại bán kết 2005, năm Nadal lần đầu vô địch Grand Slam này và 3 năm tiếp theo, tay vợt Thụy Sĩ đều gác vợt trước đàn em Tây Ban Nha ở trận chung kết! Tổng cộng, Federer chỉ thắng 8/24 lần đối đầu Nadal, gần nhất là 2 thất bại ở bán kết Giải Miami Masters và Madrid Masters năm nay.
Li Na làm rạng danh châu Á Cô gái Trung Quốc Li Na (ảnh) trở thành tay vợt châu Á đầu tiên vô địch đơn một giải thuộc hệ thống Grand Slam sau chiến thắng tuyệt vời trước nhà vô địch 2010 F. Schiavone với tỉ số 6-4, 7-6 trong trận chung kết Pháp mở rộng 2011 vào đêm qua, 4-6. Sau khi bị dẫn ván đầu, tay vợt Ý nỗ lực hơn ở ván hai và dẫn trước 5-4, rồi 6-5 nhưng Li Na đưa ván này vào loạt giao bóng luân lưu ăn điểm trực tiếp và chiến thắng mà không cho Schiavone ghi được điểm nào (7-0). Như vậy cô gái 29 tuổi quê Vũ Hán trở thành “sát thủ” của các tay vợt châu Âu tại Roland Garros năm nay khi Schiavone là VĐV thứ 7 của cựu lục địa gác vợt trước Li Na, á quân của Giải Úc mở rộng 2011. |
Bình luận (0)