Tin về chấn thương của Walcott đã thực sự gây sốc cho các cổ động viên của “pháo thủ” nói riêng và người hâm mộ bóng đá Anh nói chung bởi khi được cáng ra sân, cầu thủ này còn tươi cười và ra dấu “2-0” để chọc quê các CĐV Tottenham.
Walcott xem ra không có duyên với các kỳ World Cup. Năm 2006, khi mới 17 tuổi, anh được HLV S. Eriksson triệu tập vào tuyển Anh nhưng không đá trận nào trên đất Đức. Năm 2010, Walcott bất ngờ bị HLV F. Capello loại khỏi đội tuyển Anh tham dự kỳ World Cup tại Nam Phi.
Ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014, Walcott đã phải ngồi ngoài trong 2 trận đấu cuối cùng, cũng là quan trọng nhất của tuyển Anh khi gặp Montenegro và Ba Lan.
Đây là mùa bóng không may mắn của Walcott bởi hồi đầu mùa, anh ngồi ngoài mất 2 tháng vì chấn thương cơ bụng. Sau khi trở lại hồi tháng 11-2013, anh đã có được 5 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong 15 lần ra sân trên mọi mặt trận trong màu áo Arsenal. Năm ngoái, cầu thủ này là chân sút hiệu quả nhất với 21 lần lập công.
Arsenal hiện không có sự phục vụ của 2 tiền đạo chủ lực là Giroud và Bendtner. Vì thế, với chấn thương mới nhất của Walcott, HLV Wenger chỉ còn lựa chọn duy nhất cho hàng công là tiền đạo L. Podolski, vốn không phải là mẫu trung phong thuần túy.
Bình luận (0)