xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Xem bóng đá nữ Việt Nam đỡ hồi hộp hơn xem U22 Việt Nam!”

Vĩnh Hy - Ảnh: Đức Anh

(NLĐO) - Đó là cảm thán của một fan hâm mộ bóng đá nữ sau khi xem xong trận tuyển U22 Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 và tuyển nữ Việt Nam thắng tuyển chủ nhà Philippines 2-0 tối 5-12! Bóng đá nữ Việt Nam đang chơi rất hay và đang có nhiều cơ hội bảo vệ “ngôi hậu” Đông Nam Á.

Tối 5-12, kết thúc trận đấu rất quyết liệt giữa tuyển nữ Việt Nam với tuyển nữ Philippines, tỷ số 2-0 nghiêng về Việt Nam, chúng ta giành vé vào chung kết, nhiều người hâm mộ thốt lên: "Thắng rất thuyết phục". Có người còn cảm thán: "Coi bóng đá nữ đỡ hồi hộp hơn bóng đá nam!". 

Thực tế bóng đá nữ đã làm được nhiều hơn thế khi đang bảo vệ "ngôi hậu" Đông Nam Á!

Quả vậy, xem đội tuyển nam U22 Việt Nam hòa 2-2 trước U22 Thái Lan hay U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia 2-1, thắng Singapore 1-0 đều rất hồi hộp. Trong khi đó xem tuyển nữ Việt Nam, kể cả đá với Thái Lan kịch tính vẫn thấy tự tin hơn. Và tất nhiên bóng đã nữ không thể mạnh mẽ, kỹ thuật, hấp dẫn như bóng đá nam nhưng nó vẫm có nét duyên và sức hấp dẫn của nó. Đặc biệt bóng đá nữ Việt Nam chơi rất hết mình và hiệu quả!

“Xem bóng đá nữ Việt Nam đỡ hồi hộp hơn xem U22 Việt Nam!” - Ảnh 1.

Bóng đá nữ ở SEA Games cũng rất quyết liệt

Để có những kết quả như vậy, các cô gái đã đổ mồ hôi và cả máu cho những trận cầu quyết liệt. Ở trận tuyển nữ Việt Nam thắng tuyển Philippines, đâu phải muốn là thắng được với các cô gái chủ nhà Philippines mà đa số có khuôn mặt và cả chiều cao "rất Tây", bởi đa số là những cô gái Phi kiều và cả những cầu thủ nữ chuyên nghiệp Phi kiều nữa. Đặc biệt trên sân nhà, các cô gái đá bóng của Phi được cổ vũ rất nồng nhiệt bởi làn sóng khán giả trên khán đài. Chính vì vậy, những cô gái nhỏ nhắn Việt Nam phải đến phú 60 mới ghi được bàn thắng. Hãy xem trong một pha phối hợp bài bản, cách Tuyết Dung một mình xâm nhập vùng cấm rồi sút gọn gàng vào góc xa khung thành ghi bàn thắng thứ 2 cho tuyển Việt Nam, mới thấy dáng dấp của một ngôi sao bóng đá nữ!

Đâu phải Philippines yếu, cuối hiệp 1 họ tấn công liên tục, mà nếu thủ môn Tuyết Dung không xuất sắc, làm gì có chuyện chúng ta giành vé vào bán kết. Có bạn đọc thấy Kim Thanh bắt bóng quá chắc, liền khen: "Bắt hay quá, hơn cả … Văn Toản - (thủ môn U22 Việt Nam)!". Một bạn đọc khác reo lên: "Trời ơi thủ môn bắt hay quá... ! Cố lên các cô gái vàng VN! - đó là những bình luận của bạn đọc dưới các bài báo viết về tuyển nữ Việt Nam mà chúng tôi đọc được.

Để vào đến chung kết, tuyển nữ còn vượt qua Indonesia 6-0, đặc biệt cầm hòa 1-1 với kình địch Thái Lan. Đây là trận đấu lấy nhiều sức lực của các cô gái vàng bóng đá nữ Việt Nam. Họ chiến đấu đúng nghĩa của từ này, dù dẫn trước nhưng cuối cùng đành chấp nhận hòa với đối thủ tranh chấp HCV SEA Games!

Thực tế là bóng đá nữ Đông Nam Á đang có chất lượng hơn, với các đội tuyển đang chơi lên chân như Thái, Việt Nam, Myanmar, Philippines. Đó là xu hướng tất yếu khi mà bóng đá nữ thế giới đang tiến rất nhanh. Hãy xem những đội tuyển nữ Mỹ, Anh, Hà Lan, Trung Quốc, Thụy Điển, Pháp… ở giải vô địch bóng đá nữ năm 2019, họ chơi rất đẳng cấp và chuyên nghiệp, làm nên những trận cầu chất lượng và hấp dẫn không thua kém bóng đá nam.

Trở lại tuyển nữ Việt Nam. Họ đã đem về chiếc HCV kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2017, và bây giờ đang bảo vệ "ngôi hậu" trong trận chung kết sẽ diễn ra vào tối 8-12. Trong khi đó bóng đá nam mấy chục năm qua vẫn tiếp tục trầy trật tìm kiếm chiếc HCV SEA Games!

Tất nhiên mọi sự so sánh đều có tính khập khiễng nhưng phải nói rõ để hiểu hơn về sự đóng góp của những cô gái vàng bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ cũng đang bắt đầu yêu bóng đá nữ, đó là thành công ở góc độ phong trào. Hãy lắng nghe bạn đọc bình luận về các cô gái vàng bóng đá Việt Nam: "Thấy có nhiều bài báo hơn về bóng đá nữ, mình cũng thấy mừng cho họ. Các em hãy mang vinh quang về cho Tổ quốc nhé! Rồi mọi người sẽ nhận ra bóng đá nữ đẹp cũng không kém gì bóng đá nam. Cố lên! Niềm tự hào của chúng ta".

“Xem bóng đá nữ Việt Nam đỡ hồi hộp hơn xem U22 Việt Nam!” - Ảnh 2.

Thái Thị Thảo vui mừng sau khi chọc thủng lưới tuyển nữ Philippines

Và một bình luận rất đang yêu sau trận nữ Việt Nam-Thái Lan 1-1: "Đá hay lắm. Nhưng ăn nhiều để có sức khỏe tốt hơn nhé. Hôm nay chuột rút nhiều quá. Mong được hỗ trợ nhiều hơn về thể lực".

Một bình luận khác rất hiểu biết: "Nữ đá cũng chuyên nghiệp như nam. Vậy mà không nhận được sự quan tâm đúng nghĩa. Nhìn Tuyết Dung sửa lòng ghi bàn thắng 2-0 (trận thắng Philippines), tôi chợt nhớ tới Hà Đức Chinh…"!

Vậy đó, các cầu thủ nữ của chúng ta có thể chưa tạo nên những trận cầu nảy lửa hấp dẫn như bóng đá nam nhưng họ đã chơi, cống hiến hết mình. Họ lăn xả, bị chuột ruốt đau đớn, mồ hôi đẫm tóc, đẫm cả người, vẫn băng bằng xông lên…

Họ xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng được thưởng lớn.

Hãy chờ đợi các cô gái vàng của chúng ta một lần nữa đem chiếc HCV bóng đá nữ quý giá về cho tổ quốc trong trận chung kết với tuyển Thái Lan vào tối 8-12!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo