Dưới góc độ một khán giả theo dõi trận đấu qua truyền hình, cựu trọng tài Anh Graham Poll nhận xét: “Neymar đã may mắn khi chỉ phải nhận thẻ vàng do lỗi đánh nguyên cánh tay vào cổ L. Modric phút 26 trong lúc cùng nhảy lên tranh bóng. May mắn là lực tay của Neymar không mạnh nên chưa gây nguy hiểm cho đối phương. Trọng tài Nishimura trong góc quan sát của mình chỉ có thể rút thẻ vàng chứ không cách nào tường tận như ống kính máy quay, “chộp” được sự chủ động phạm lỗi của Neymar để trừng phạt nặng hơn”.
Nặng nề nhất vẫn là những lời chỉ trích của HLV trưởng Croatia, ông Niko Kovak, đối với “vua áo đen” người Nhật Bản. Ngoài trường hợp Neymar bị phạt thẻ, ông bày tỏ sự thất vọng bởi trọng tài tước mất một bàn thắng của Croatia vì cho rằng I. Olic đã phạm lỗi với thủ môn Julio Cesar ở cuối trận cũng như đã ưu ái cho đội chủ nhà Brazil được hưởng phạt đền ở phút 71 khi Fred ngã quá “kịch” sau pha chạm vai khá nhẹ của D. Lovren. Nhà cầm quân này bức xúc: “Nếu coi đó là tình huống thổi phạt đền, chúng ta nên ngừng giải ở đây và chuyển sang chơi bóng rổ! Chúng tôi có thể bỏ giải và về nước”.
Ông nói thêm: “Trọng tài Nishimura không đủ khả năng để điều khiển trận khai mạc và vì thế, tại sao không chọn người phù hợp? Nếu trọng tài cứ điều hành thế này, World Cup biến thành gánh xiếc mất”. Tiếp lời ông thầy, hậu vệ D. Lovren cho rằng đây là một xì-căng-đan điển hình và tuyển Croatia đã phải thi đấu với 12 đối thủ trên sân. Anh nói với tờ L’Equipe (Pháp), đã không có bất cứ sự tôn trọng nào đối với Croatia và tốt nhất là FIFA trao luôn cúp vô địch cho Brazil”.
Trong khi đó, nói về quả phạt đền phút 71, HLV Scolari khẳng định: “Tôi không thấy bàn thắng ấy buồn cười tí nào như cách nói của HLV N. Kovac. Có thật hàng triệu người không nhìn thấy đó là một quả penalty? Trọng tài đã thổi phạt đền và đúng là phải có phạt đền. Tôi đã xem lại băng ghi hình cả chục lần và khẳng định như vậy. Brazil cũng chẳng được trọng tài ưu ái trong 5 lần lên ngôi vô địch trước đây”.
Nhiều nhân vật bóng đá tên tuổi, trong đó có cựu danh thủ G. Lineker, cho rằng sau sự cố này, nếu trọng tài Nishimura còn được tiếp tục điều hành các trận đấu thì đấy sẽ là bất ngờ lớn nhất của giải lần này!
Trúng thưởng nhờ... đảo biển số xe!
Nguyễn Phan Chính, bạn đọc đầu tiên trúng giải “Đoán hay, rinh ngay giải thưởng!” do Báo NLĐO tổ chức và Vinamit tài trợ, với trận khai mạc Brazil - Croatia, cho biết bí quyết giật giải là nhờ... đảo biển số xe máy cũ của mình để chọn số người có cùng dự đoán!
Trong tổng số 5.832 phiếu dự đoán gửi đến hệ thống, có đến 5.372 phiếu của bạn đọc dự đoán chủ nhà Brazil thắng. Phan Chính - nhân viên lễ tân khách sạn ở quận 2, TP HCM - là người duy nhất dự đoán chính xác số phiếu 5.372 rằng đội Brazil thắng và giành giải thưởng 1 triệu đồng ở lượt đầu tiên này. Chàng trai gốc Phú Yên hy vọng lần sau sẽ tiếp tục trúng khi quyết định đảo ngược biển số xe của... bạn gái mình!
Vẫn còn đến 24 giải thưởng bằng tiền mặt đang chờ người hâm mộ bóng đá tham gia cuộc thi “Đoán hay, rinh ngay giải thưởng!” do Báo NLĐO tổ chức diễn ra từ ngày 12-6 đến 14-7. Tin-ảnh: Q.Liêm
Bình luận (0)