Ngày 10-3, Zidane ghi bàn duy nhất loại Bayern Munich, đưa Real Madrid vào tứ kết C1; ngày hôm trước anh đã cùng Beckham tập đá phạt đền “để phòng khi cần đến”. Khó có ai ngờ đây sẽ là đỉnh cao cuối cùng của Real Madrid trước khi tuột dốc không phanh. Ngày hôm sau, 11-3, cả đội đứng thành vòng tròn tại sân tập Ciudad Deportiva để tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom khủng khiếp tại thủ đô Tây Ban Nha. Vụ đánh bom trùm màn tang tóc lên khắp
Real vẫn gắng gượng được ở trận lượt đi gặp Monaco, khi Zidane ghi một bàn thắng đẹp nhưng Beckham đã phạm một lỗi ngớ ngẩn ở cuối trận khiến anh bị treo giò trận tiếp theo. Beckham tiếp tục gặp rắc rối khi ngày 4-4 tờ News of the World đăng tin về mối quan hệ tình ái của anh với Rebecca Loos. Trên phố, người ta bắt đầu thấy các cậu bé mặc áo phông ghi dòng chữ “Chúng tôi chán Beckham rồi”. Trong khi đó, Zidane được hưởng hai ngày phép để về Pháp, và vui vẻ đi chơi với mấy người anh em ruột.
Số phận khiến hai người đồng đội thường xuyên trải qua nhiều tình huống tương tự. Ngoài trận cúm hồi đầu tháng Ba, trong trận gặp Atletico Madrid ngày 15-4, Zidane bị dẫm lên tay còn Beckham bị giật mớ tóc đuôi ngựa đau điếng. Khi nào Real thắng, cả hai cùng toả sáng, còn khi đội thua, cả hai đều là cái bóng nhạt nhòa, như trong trận thua
Cũng trong 100 ngày đó, Zidane được bầu là cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất lịch sử 50 năm của bóng đá châu Âu, do người hâm mộ bầu chọn trên trang web của Fifa. Beckham được xếp thứ 22. Chỉ hai ngày sau, tạp chí Time của Mỹ xếp Beckham vào trong số 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới với lời bình luận: “Một người đã có tất cả như thế còn có thể muốn gì hơn nữa?”
Cũng trong 100 ngày đó, Beckham khai trương một cửa hiệu Adidas tại Luânđôn và “rục rịch” chuyển sang đá cho Chelsea mùa giải tới. Zidane phát biểu là anh sẽ rất buồn nếu Beckham bỏ Real. Cùng trong thời gian đó, ngôi sao của đội tuyển Pháp nhận làm cha đỡ đầu cho hai em bé tàn tật của hiệp hội ELA.
Bình luận (0)