xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Âm mưu đánh bom Lầu Năm Góc, lãnh 17 năm tù

Lục San (Theo BBC, AP)

(NLĐO) – Công dân Mỹ Rezwan Ferdaus, 27 tuổi, đã bị kết án 17 năm tù và 10 năm bị giám sát ngày 1-11 vì âm mưu tấn công Lầu Năm Góc và tòa nhà quốc hội Mỹ bằng máy bay mô hình chứa đầy chất nổ.

Bị bắt hồi năm ngoái, đến tháng 7 năm nay, Ferdaus mới nhận tội cố cung cấp nguyên vật liệu cho Al-Qaeda và tìm cách phá hoại các tòa nhà chính phủ bằng bom.
 
Các công tố viên khẳng định Ferdaus đã lên kế hoạch cho một cuộc thánh chiến từ năm 2010. Anh ta cũng âm mưu sử dụng các thiết bị nổ được kích hoạt bằng điện thoại di động nhắm vào binh sĩ Mỹ ở Iraq và Afghanistan.
 
img
Rezwan Ferdaus, người Mỹ theo đạo Hồi. Ảnh: AP
 
Trong một thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau khi kết án, trợ lý chưởng lý thứ nhất Jack Pirozzolo miêu tả hành động của Ferdaus là cố ý và nguy hiểm. Ông này nói: “Anh ta đã có ý định thực hiện các hành động bạo lực kinh khủng chống lại nhân dân ở trong và ngoài nước Mỹ”.
 
Lên tiếng tại tòa, Ferdaus – tốt nghiệp ngành vật lý Trường Đại học Boston – lên tiếng cảm ơn gia đình và bạn bè vì đã ủng hộ anh ta nhưng không hề ngỏ lời xin lỗi.
 
Thẩm phán Richard Stearns cho biết bạn bè và gia đình của Ferdaus đã gửi thư ủng hộ, nói rằng anh ta đã sống 90% cuộc đời một cách tích cực. Ông nhấn mạnh: “Mọi người đều lưu ý rằng có một thời điểm nào đó cuộc đời của Ferdaus đã hóa ra đen tối”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo