xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Hiếp dâm thành “đại dịch”

MỸ NHUNG

Nhiều nạn nhân bị hiếp dâm phải đối mặt với sự ác cảm hoặc thù địch ra mặt từ phía cảnh sát khi họ trình báo

Sau vụ một nữ sinh viên 23 tuổi thiệt mạng vì bị cưỡng bức, Ấn Độ liên tiếp chứng kiến các vụ hiếp dâm mà mức độ táo tợn và vô nhân tính khiến người ta phải
rùng mình.

Thảm kịch mới nhất được báo giới đăng tải ngày 14-1 xảy ra với một phụ nữ 32 tuổi. Sau khi xuống xe lửa ở quận Bhagalpur, bang Bihar tối 12-1, cô bị một nhóm người chưa rõ danh tính kéo vào vườn xoài cưỡng bức tập thể rồi bóp cổ đến chết. Thi thể cô sau đó bị treo lên một cây xoài và được cảnh sát phát hiện vào ngày hôm sau.

Một vụ khác xảy ra tại thị trấn Shirdi, bang Maharashtra. Theo hãng tin Press Trust of India (PTI), cảnh sát đã bắt giữ một gã đàn ông 32 tuổi tên Pappu Suresh Salve ngày 11-1 với cáo buộc bắt cóc, hãm hiếp rồi cướp đi mạng sống của một bé gái 9 tuổi.

img

Sáu nghi phạm trong vụ cưỡng bức tại Punjab ra tòa ngày 13-1. Ảnh: REUTERS

Vụ thứ ba lại là cưỡng bức tập thể trên xe buýt. Một nữ hành khách 29 tuổi đón xe đi về nhà chồng ở bang miền Bắc Punjap tối 11-1 thì bị gã tài xế Daler Singh và tên bán vé Ravi bắt cóc đưa tới một ngôi nhà không rõ địa chỉ ở thành phố Amristar, rồi bị chúng cùng 5 tên khác thay nhau hãm hiếp. Sáng 12-1, chúng thả cô xuống gần ngôi làng nhà chồng. Sáu tên đã bị bắt ngày 13-1, nghi phạm thứ 7 đang bị truy lùng.

Số vụ cưỡng bức ở Ấn Độ tăng kinh khủng theo thời gian. Nếu năm 1971 có 2.487 vụ được trình báo thì năm 2011, con số này tăng 10 lần, lên 24.206 vụ nhưng thực tế có thể còn cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân không đủ can đảm công khai. Đáng sợ hơn, theo Cục Lưu trữ hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ, chỉ có 26% trong số 24.206 vụ hiếp dâm trên, thủ phạm bị truy tố.

Rất nhiều người Ấn Độ tin rằng bạo lực tình dục không bắt nguồn từ trong nước mà là “sản phẩm ngoại nhập”, lan rộng ở nước này theo trào lưu Tây phương hóa và quá trình đô thị hóa. “Phụ nữ được an toàn khi ở trong nhà, trong làng, nơi mọi người đều biết họ. Tuy nhiên, họ không thể đi đâu khác, không thể xin việc hay đi học vì sự cố có thể xảy ra” - cô nữ sinh 18 tuổi  Preeti Jat ở Bairagarh lý giải.

Hệ thống luật pháp Ấn Độ bị coi là phản ứng chậm chạp và dung túng cho các hành vi hiếp dâm. “Hình phạt chưa tương xứng với tội ác khiến nhiều kẻ phạm tội tự tin sẽ thoát được” - bà Seema Mustafa, người đứng đầu Trung tâm Phân tích chính trị tại Delhi, nhận định. Điển hình, tại bang miền Trung Madhya Pradesh mới đây, một kẻ bắt nữ sinh vào xe  hiếp dâm nhưng chỉ bị… tước giấy phép lái xe, theo báo Indian Express.

Nhiều nạn nhân còn phải đối mặt với sự ác cảm hoặc thù địch ra mặt từ phía cảnh sát khi họ trình báo vụ việc. Trong vụ cưỡng bức trên xe buýt ở New Delhi, người bạn trai nạn nhân tố cáo cảnh sát không chịu đưa cô đi bệnh viện khiến thời gian cấp cứu trễ mất 2 giờ. Cảnh sát trưởng thủ đô, Neeraj Kumar, sau đó còn đưa ra giải pháp: “Phụ nữ không nên ra ngoài muộn vào ban đêm”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo