xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Cốc Khai Lai ra tòa trong màn mưa

Bằng Vy (Theo Reuters, AP, Guardian)

(NLĐO) - Vụ xử mang màu sắc chính trị nhạy cảm nhất Trung Quốc ba thập niên qua chính thức bắt đầu sáng 9-8. Bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, ra tòa với cáo buộc cố sát trong màn mưa tầm tã.

Tại phiên tòa, bà Cốc Khai Lai không phản đối cáo buộc giết doanh nhân người Anh Neil Heywood. Ông Đường Ất Can, một quan chức thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy), cho biết: "Phiên xử kết thúc vào buổi trưa và phiên tòa tạm nghỉ. Trong suốt phiên xử, bà Cốc tỏ ra bình tĩnh".
 
Cũng theo ông Đường, tòa sẽ xem xét cẩn thận và thấu đáo các bằng chứng cùng tranh luận của hai bên công tố và luật sư bào chữa, sau đó sẽ đưa ra phán quyết. Thời điểm công bố mức án được thông báo sau.
 
img
Ông Bạc Hy Lai, Neil Heywood, bà Cốc Khai Lai (từ trái sang). Ảnh: Stringer/China/Reuters
 
Phiên tòa diễn ra từ 8 giờ 30 phút sáng 9-8, được canh gác cẩn mật bởi hàng chục cảnh sát, cả mặc cảnh phục lẫn thường phục. Nhiều đoạn đường quanh tòa án trung cấp Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, bị phong tỏa. Những người cố gắng vào sân tòa đều bị kiểm tra toàn thân và phải đăng ký thông tin cá nhân. 
  
Hai người đàn ông trung niên phản đối phiên xử đã bị kéo vào xe cảnh sát ngay trước trụ sở tòa án. "Tôi không tin phiên tòa này. Bản án đã được quyết định từ trước rồi" - một người la hét trong lúc bị kéo đi.
 
Lối vào phòng xử được kiểm soát chặt chẽ. Phóng viên không được vào. Tờ South China Morning Post cho biết dường như chỉ có hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) được phép vào phòng xử đưa tin. Theo Reuters, có hai nhà ngoại giao Anh được mời đến tòa do nạn nhân Neil Heywood là doanh nhân nước này.
  
Một quan chức Hợp Phì cho phóng viên biết phiên xử có thể kết thúc vào khoảng 11 giờ sáng 9-8 (giờ địa phương), nhưng chưa rõ là kết thúc hoàn toàn hay chỉ mới phiên xử hôm nay.
 
img
Cảnh sát canh gác trước tòa án... Ảnh: Reuters
 
img
...và phong tỏa nhiều con đường lân cận. Ảnh: AP 
 
Trước khi phiên xử diễn ra, nhiều nhà phân tích cho rằng bà Cốc Khai Lai sẽ trở thành “vật tế thần” trong cuộc đấu đá chống lại chồng bà, ngôi sao chính trị một thời Bạc Hy Lai. Giới quan sát dự đoán mức án từ 10 năm đến tử hình dành cho bà Cốc và đồng phạm Trương Hiểu Quân. Cả hai bị cáo buộc đầu độc chết doanh nhân người Anh Neil Heywood vào tháng 11-2011.
 
Bà Cốc Khai Lai không được mời luật sư riêng mà chấp nhận luật sư bào chữa do nhà nước chỉ định. Hai luật sư Giang Dân và Chu Dục Hạo, cùng ở An Huy, đều chuyên đảm trách các vụ án kinh tế và có ít kinh nghiệm bào chữa án hình sự, theo tìm hiểu của Reuters.
 
Điều này khiến người mẹ 90 tuổi của bà Cốc là bà Phạm Thừa Tú, một cán bộ cách mạng lão thành, phản ứng với Bộ Tư pháp Trung Quốc nhưng không thay đổi được tình hình.
 
Sáng 9-8, không thấy sự có mặt của bà Phạm Thừa Tú cũng như bất cứ thành viên nào của gia đình ông Heywood tại tòa án.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo