xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạch Hải Đường của nước Mỹ sa lưới

Theo BẢO ĐIỀN (Công An TPHM)

Colton Harris-Moore bị bắt tại Bahamas ngày 11-7-2010, sau một cuộc đuổi bắt với cảnh sát trên một chiếc tàu cao tốc mà hắn đã trộm. Do quá nổi tiếng, người ta nhận diện được hắn và báo tin cho cảnh sát.

Ngoài mấy chục vụ trộm tại Hoa Kỳ và Bahamas, hắn còn đánh cắp cả xe hơi và ít nhất bốn chiếc máy bay! Hắn thu hút ngày càng nhiều fan. Vào ngày bị bắt trên trang web Facebook, hắn đã có đến 60.000 người hâm mộ và nhiều chiếc áo thun in dòng chữ “giải thoát cho Colton” hay “hãy để cho Colton biến đi!” xuất hiện khắp nơi...
 

img

 
Hầu hết thanh thiếu niên trộm cắp chỉ bằng lòng với trò ăn cắp vặt. Nhưng Colton Harris-Moore lại không thích như thế. Thằng nhóc (19 tuổi) nhiều lần thoát tay cảnh sát Mỹ từ năm 2008 có những tham vọng khác. Hắn vừa bị bắt tại Bahamas sau khi đánh cắp một chiếc máy bay và bay suốt 2.000km xuyên qua lục địa Mỹ châu.
 
Tên cướp “đi chân không” này buộc phải đáp chiếc đầm già Cessna một động cơ trong vùng nước cạn ở mõm Great Abaco, một trong những đảo lớn nhất  thuộc quần đảo Bahamas. Hắn có được biệt danh này do để lại hiện trường nhiều vết chân không mang giày. Từ đó hắn ăn trộm ít nhất bảy lần trên đảo. Một lần vào nhà hàng trong thành phố chính của đảo, Marsh Harbour, Colton Harris-Moore bị một camera giám sát phát hiện. Hắn nhìn thẳng vào ống kính trước khi chĩa đèn pin vào để phá hỏng ảnh.
 
Dường như hắn không có nguyên nhân nào khác hơn ước muốn làm giàu và tạo ra huyền thoại cho chính mình. Tên trộm chân không này đã trở thành “người hùng” của tuổi trẻ Hoa Kỳ. Hắn có hàng ngàn người hâm mộ trên Facebook, và người ta còn có thể mua những chiếc áo thun in hình của hắn qua mạng Internet. Theo cảnh sát Bahamas, Colton có súng và nguy hiểm. Thế nhưng từ khi đào thoát khỏi một trung tâm giam giữ thanh thiếu niên cách nay hai năm, hắn chưa bao giờ bạo động đối với ai cả. Tháng 6-2010, Colton còn tặng 100USD cho một bệnh viện thú y tại Seattle. Cảnh sát trưởng thành phố này cho biết: Thật dễ dàng hào phóng bằng đồng tiền của người khác.
 
Colton Harris-Moore sinh ra ở vùng nông thôn, phía Bắc Seattle. Lúc 12 tuổi hắn bị bắt lần đầu tiên vì tội ăn cắp. Năm 2007, lúc 16 tuổi hắn bị kết án bốn năm tù giam tại một trại cải huấn dành cho thanh thiếu niên. Nhưng khi được chuyển sang trại giam khác, hắn đã đào tẩu. Kéo dài được hai năm. Ngoài tiền mặt qua vô số vụ trộm cắp, hắn còn chôm cả xe hơi và tàu thủy, bốn chiếc máy bay một động cơ, dù chưa bao giờ được học lái. Chính tại Bloomington, bang Indiana, hắn đánh cắp một chiếc máy bay và thực hiện chuyến đi cuối cùng của mình.
 
Nếu Colton Harris-Moore nhiều lần thoát khỏi tay cảnh sát dù cho tướng tá cao lớn (1,95 m) chính là nhờ hắn biết di chuyển liên tục, nhưng cũng do chỉ có cảnh sát địa phương truy bắt. Không phạm tội nghiêm trọng nên cảnh sát Liên bang FBI không chú tâm đến hắn. 
 
Mẹ của Moore, bà Pam Kohler nói rằng nhiều tin đồn về con trai mình đều sai bét. Trước khi hắn bị bắt, bà nói với hãng thông tấn AP rằng: hy vọng hắn tìm được chỗ trú ngụ trong một quốc gia không ký kết hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ. “Tôi thật sung sướng nếu nó lợi dụng được các hòn đảo xa xăm nào đó để dung thân. Nhưng người ta vẫn có thể dẫn độ nó đi, vì là một trường hợp ngoại lệ” - tuy nhiên, bà vẫn lo lắng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo