xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bé 4 tháng tuổi sống sót kỳ diệu trong thảm họa

Thu Hằng (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Một cô bé 4 tháng tuổi sống sót kỳ diệu trong đống đổ nát sau thảm họa kép tại Nhật được đoàn tụ với gia đình. Điều tưởng như không thể này vẫn còn là một bí ẩn nhưng nó gieo thêm hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho những người vẫn đang chiến đấu không mệt mỏi với công cuộc tìm kiếm.

Đội cứu hộ đặc biệt dường như không thể tin vào tai mình khi nghe thấy tiếng trẻ em khóc khi đang tìm kiếm tại một ngôi làng bị tàn phá tan tành sau thảm hoạ. Ai cũng tưởng mình nghe nhầm.
 
Tuy nhiên, tiếng khóc đó lại vang lên và họ nhận ra rằng đó không phải ảo giác. Họ vội vàng lao tới; và thật kỳ diệu, từ trong đống đổ nát đầy bùn đất, gạch gỗ và sắt thép là một em bé sơ sinh. 
 
img
Nghe tin lại sắp có sóng thần, cha cô bé xin các anh lính cứu hộ đưa cô bé
đi lên vùng cao hơn để được an toàn. (Ảnh: AP)

Bé gái 4 tháng tuổi đã bị con sóng thần hung dữ cuốn khỏi tay cha mẹ mình ở ngôi làng đã bị phá hủy tan tành ở Ishinomaki. Trong suốt 3 ngày qua, gia đình cô bé đang gần như phát điên vì cho rằng họ đã mãi mãi mất cô con gái bé bỏng.
 
Tuy nhiên, hôm 14-3, câu chuyện sống sót kỳ diệu của cô bé 4 tháng tuổi này thực sự đã làm lóe lên tia hy vọng trong khi hàng ngàn người vẫn đang mong ngóng tin tức người thân.
 
Các binh lính từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang gấp rút lật đống đổ nát từng nhà một để tìm kiếm những người đã nằm lại trong những ngôi nhà ở Ishinomaki, một thị trấn bờ biển phía đông bắc quận Sendai.
Hầu hết nạn nhân là những người già không thể chạy thoát trước nhưng con sóng hủy diệt đen ngòm.
Tuy nhiên, ít nhất họ cũng đã tìm thấy một cô bé còn sống, điều khiến đội cứu hộ vô cùng hạnh phúc.
 
img
Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt khi bế cô bé mới được phát hiện sống sót. (Ảnh: AP)
 
Một người bé em bé trên tay, giữ ấm cho cô bé bằng chăn, những người lính khác trong đội vây quanh, vẫn chưa tin hẳn vào chuyện có thể có một trẻ sơ sinh sống sót sau thảm họa kép kinh hoàng, khi mà trước đó mọi hy vọng của họ hầu như không còn.
 
Người sống sót bé nhỏ nhất này bị nhiễm lạnh, lại ướt nhẹp và không ngừng khóc nhưng không bị một vết thương nào. Tại sao cô bé sống sót vẫn còn là một điều bí ẩn.
 
Không thể diễn tả được niềm vui của gia đình cô bé khi nhận lại cô con gái nhỏ từ tay các anh lính cứu hộ khi họ đang tá túc tại khu trú tạm. Tuy nhiên, ác mộng vẫn chưa qua.
 
Chỉ vài phút sau giây phút đoàn tụ cảm động, những người sống sót lại bị sốc khi nghe tin một trận sóng thần thứ hai đang trên đường tới Nhật Bản. Người cha hoảng hốt cầu xin các binh lính đưa em bé lên chỗ cao hơn để được an toàn.
 
Tiếng còi báo động lúc 11 giờ trưa qua hóa ra là nhầm và gia đình em bé đã quay trở lại nhà và đang tìm cách sắp xếp lại mọi thứ. Giữa cảnh hoang tàn sau đổ nát những câu chuyện sống sót thật hiếm hoi. Tuy nhiên, câu chuyện cô bé 4 tháng tuổi trên đã gieo một niềm hy vọng mới cho người dân Nhật Bản.
 
Hôm qua, các nhân chứng đứng trên tầng hai của một tòa nhà ở một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa kép đã nhìn thấy thứ gì đó chuyển động đằng sau một chiếc xe hơi bị nát ở bên lề đường.
 
Ngay lập tức, các binh lính Nhật Bản đã đến và phát hiện một bà già bị mắc kẹt ở ghế hành khách của xe trong hơn 20 giờ. Khi được cứu sống, người phụ nữ vẫn trong tình trạng hoảng loạn nhưng không bị thương.
 
img
Những dấu hiệu khẩn cấp (chữ HELP VÀ S.O.S) tại một trường tiểu học ở Ishinomaki. (Ảnh: AP)
 
Theo thông tin từ tờ Mail hôm qua, anh Hiromitsu Shinkawa được tìm thấy đang ngồi trên nóc ngôi nhà đang trôi nổi cách bờ biển khoảng 15 km. Người ta phát hiện ra anh nhờ chiếc áo đỏ anh vẫy miệt mài. Trong khi đó, vợ anh vẫn mất tích.
 
Anh nói: “Nhiều trực thăng và thuyền có đi qua nhưng không ai nhìn thấy tôi. Tôi đã nghĩ đây là ngày cuối của đời mình”.
Một người đàn ông 70 tuổi cũng đã được cứu sống từ một tòa nhà bị sập ở thành phố Sendai. Thành phố cảng này bị ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa kép.

Trước khi tìm thấy bé gái 4 tháng tuổi trên, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 2.000 thi thể trôi nổi trên dọc bờ biển của tỉnh Miyagi, phía Bắc Nhật Bản. Cảnh sát cho hay tất cả đều bị chết đuối.
 
Một quan chức quốc phòng chia sẻ: “Việc cứu được cô bé đã giúp chúng tôi có thêm tinh thần, năng lượng để tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Chúng tôi sẽ căng người lên để nghe, nhìn, tìm kiếm và đào bới cẩn thận hơn.”
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo