Mumtaz tội nghiệp giờ đây còn không đủ dũng cảm nhìn mình trong gương
Mumtaz, 18 tuổi, là nạn nhân của người đàn ông bạo tàn nói trên. Cô vẫn chưa hết ám ảnh sau sự việc để lại “vết sẹo cực kỳ lớn” trong cuộc đời mình. Giờ đây Mumtaz thậm chí còn không dám soi gương!
Theo Daily Mail, người đàn ông đã hỏi cưới Mumtaz nhưng gia đình cô gái không đồng ý. Ngay sau đó, nhà Mumtaz bị đột nhập giữa đêm. Cô bị hai kẻ lạ mặt giữ tay chân để cho kẻ muốn cưới cô trút axit lên mặt và người cô gái tội nghiệp.
"Tôi phải ở trong bệnh viện tại Kunduz trong 10 ngày, và sau đó được chuyển tới Kabul. Toàn thân tôi bỏng rát, và khi bác sĩ tiên thuốc tôi cảm thấy như cơ thể mình đang cháy vậy”, Mumtaz chia sẻ.
Một số kẻ liên quan tới vụ việc đã bị bắt nhưng không có ai trong số chúng phải chịu trách nhiệm về hành động phá hủy khuôn mặt của Mumtaz.
Hiện Mumtaz đang sống tại một ngôi nhà chung dành cho một số phụ nữ và trẻ em từng bị lạm dụng.
“Ngôi nhà này đã giúp tôi có đủ niềm tin để tiếp tục sống. Nếu không được đưa tới đây, có lẽ tôi đã chết”, Mumtaz nói.
Cũng tại đây, Mumtaz đang bắt đầu học đọc và viết, đồng thời nuôi hy vọng được tới Ấn Độ để phẫu thuật vết sẹo.
Một điều đáng buồn là câu chuyện của Mumtaz không phải là chuyện hi hữu ở đất nước Afghanistan vốn vẫn còn định kiến chống lại phụ nữ.
Bình luận (0)