Cô Jo Green (43 tuổi) đã phải mất hơn 2 giờ đồng hồ để kéo con cá tầm dài 2,5 m, nặng 160 kg vào gần bờ.
Cô Jo Green (ngoài cùng bên phải) cùng 3 người bạn chụp vài bức hình kỷ niệm với con cá
Tuy nhiên sau khi cùng với 3 người bạn khác chụp vài bức hình kỷ niệm với con cá thì cô đã quyết bơi ngược lại hơn 3 km để trả nó về cuộc sống tự nhiên.
“Tay và chân tôi đã cứng đơ ra vì kiệt sức. Con cá cố nhoai đầu lên mặt nước hai lần và nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ”, Jo Green cho biết.
Trước đó vào tháng 6, anh Roberto Godi (Italia) đã câu được một con cá da trơn dài 2,48 m, nặng 113,5 kg trên sông Po, thuộc Mantova, miền Bắc Italia. Vào thời điểm đó, đây được xem là con cá nước ngọt lớn nhất từ trước tới nay câu được ở châu Âu.
Bình luận (0)