xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chạy đua cứu người sau thảm họa lở bùn, đất

Xuân Mai

Các lực lượng an ninh, cứu hộ Colombia đang khẩn trương tìm kiếm khoảng 200 người còn mất tích trong thảm họa lở bùn xảy ra ở TP Mocoa, tỉnh Putumayo vào rạng sáng 1-4 (giờ địa phương) khiến ít nhất 254 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương.

Theo đài BBC, mưa lớn khiến TP Mocoa ngập trong bùn và đất đá. Một số khu vực bị chôn vùi, buộc người dân phải sơ tán. Các đoạn video chiếu trên truyền hình cho thấy cảnh người dân khóc lóc khi nhìn thấy danh sách trẻ em mất tích ở một trung tâm phúc lợi gia đình. Nhiều nhà cửa, cầu đường, xe cộ và cây cối tại thành phố này bị cuốn trôi để lại đống đổ nát và bùn đen.

Tổng thống Juan Manuel Santos đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực và đến hiện trường giám sát các hoạt động cứu hộ. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng” - ông Santos cam kết.

Thống đốc tỉnh Putumayo Sorrel Aroca mô tả đây là thảm kịch chưa từng có tiền lệ. Trong khi đó, ông Jose Antonio Castro, Thị trưởng TP Mocoa, cho biết thành phố 40.000 dân này hoàn toàn bị cô lập, không có điện và nước.

Lực lượng cứu hộ Colombia tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa lở bùn Ảnh: DPA
Lực lượng cứu hộ Colombia tìm kiếm những người mất tích sau thảm họa lở bùn Ảnh: DPA

Lực lượng không quân Colombia đã vận chuyển thiết bị, nước và thuốc men đến khu vực ảnh hưởng. Quân đội khẳng định sẽ ở trong khu vực thảm họa cho đến khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Hội Chữ thập đỏ Colombia cho biết đang nỗ lực giúp các thành viên gia đình bị ảnh hưởng liên lạc với nhau. Dù vậy, nỗ lực cứu hộ đang bị cản trở bởi thời tiết xấu và hạ tầng hư hỏng nặng.

Mưa lớn bất thường là nguyên nhân khiến mực nước sông Mocoa và 3 nhánh sông dâng cao, mang theo bùn, đống đổ nát vào khu dân cư. Tổng thống Santos cho biết lượng mưa trong đêm 31-3 lên đến 130 mm, tương đương 30% lượng mưa mỗi tháng.

Còn tại Indonesia, trời mưa lớn ngày 2-4 đã cản trở hoạt động tìm kiếm ít nhất 26 người mất tích sau vụ lở đất ở làng Banaran, tỉnh Java 1 ngày trước đó. Vụ lở đất đã chôn vùi 23 ngôi nhà, nhiều nông dân thu hoạch gừng và phương tiện giao thông.

Trung tá Jemz Ratu Edo, chỉ huy quân đội địa phương, cho biết 2 thi thể được tìm thấy trước khi cuộc tìm kiếm bị hoãn vì mưa lớn. Trước đó 1 ngày, một thi thể đã được tìm thấy. Ngoài ra, 17 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa Indonesia, cho hay có 27 người mất tích trong vụ lở đất. Tuy nhiên, dân làng lại nói số người mất tích là 38. Theo ông Nugroho, cuộc tìm kiếm sẽ được nối lại trong ngày 3-4 bởi điều kiện thời tiết bất lợi và địa hình không ổn định có thể dẫn đến nhiều vụ sạt lở.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo