Hiện tượng này được liệt vào hội chứng đột tử ở người lớn hàng năm lấy đi mạng sống của 500 người ở Anh.
Daniel Ross cho biết hai người quen biết được 3 tháng và đó là lần đầu tiên hai người hôn nhau.
“Quan hệ của tôi và Jemma chưa có gì sâu sắc, một tuần chúng tôi gặp nhau vài lần. Hôm đó tôi và cô ấy tới quán bar ăn uống nhưng lại phải quay về nhà tôi vì bỏ quên thẻ tín dụng. Rồi chúng tôi đã hôn nhau lần đầu tiên trước cửa nhà. Sau đó chúng tôi vào nhà và Jemma ngồi sụp vào ghế sofa ở phòng khách”, Daniel nói.
Jemma vốn được xem là cô gái thể thao
Ross miêu tả rằng mí mắt Jemma bất ngờ sụp xuống và miệng sùi bọt mép trước khi ngã quỵ tại nơi ở của cậu tại Treforest, Pontypridd, phía nam xứ Wales.
Quá bất ngờ và bối rối, chàng sinh viên trẻ tuổi vội gọi điện cho mẹ cô gái để xem cô có mắc bệnh động kinh không. Anh cũng cầu cứu số điện thoại cấp cứu và được hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại nhưng anh không thể cứu sống Benjamin.
Treforest, Pontypridd, phía nam xứ Wales Cái chết của Jemma khiến cho nhiều người bất ngờ bởi cô vốn được biết tới là một biểu tượng sức khỏe và có tư chất thể thao. Mẹ cô gái tiết lộ rằng cô là vận động viên bơi đường dài và chơi khúc côn cầu rất hay.
Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện nguyên nhân y học nào cho cái chết của Benjamin hồi tháng 4-2009. Cô gái cũng không có tiền sử mắc bệnh tim.
Bình luận (0)