Trong bữa dạ tiệc, có hơn 600 khách mời gồm các thẩm phán Tòa án Tối cao, các thành viên nội các từ Phó TT Dick Cheney đến bà Ngoại trưởng Condolezza Rice và nhiều nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Trước đây, TT Bush đã nhiều lần tới CLB Gridiron gặp gỡ các nhà báo. Nhưng lần này, ông gây bất ngờ cho mọi người bằng ý muốn hát tặng một bài hát để “chia tay sớm” trước khi ông rời Nhà Trắng vào tháng 1-2009.
Với chiếc mũ cao bồi đội trên đầu trong tiếng vỗ tay vang dội của khán phòng, TT Bush đã say sưa hát ca khúc nhạc đồng quê quen thuộc Green Green Grass of Home để bày tỏ nỗi nhớ nhung trang trại riêng ở Crawford, bang Texas và chú chó cảnh Barney, như lời ông thổ lộ. Trong tiếng nhạc nền của ca khúc, ông Bush ngâm nga: “Khi tôi bước xuống sân bay, đón tôi là mẹ cha thân yêu. Nhìn ra thảm cỏ xanh tôi thấy chú chó Barney chạy tới mừng, lòng tôi vui khôn tả”. “Ca sĩ” Bush ứng tác thêm khi nhìn thẳng vào Phó TT Cheney và Ngoại trưởng C.Rice: “Hỡi các chiến hữu Condi (Rice) và Dick (Cheney). Các bạn nói với tôi về nguồn dầu mỏ của Ả Rập Saudi. Nhưng chẳng lâu nữa tôi sẽ đặt chân xuống thảm cỏ xanh vườn nhà tôi. Nhà Trắng cổ kính sẽ ở lại. Tôi lại được rảnh rang như xưa, khỏi phải lo toan mọi việc”.
Kết thúc bài hát, trong tiếng vỗ tay vang dậy của mọi người, TT Bush nói lời chia tay: “Các bạn đã chứng kiến buổi trình diễn đầu tiên và cũng là cuối cùng của George Bush”.
Bình luận (0)