xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chìm tàu Hàn Quốc: Đã có 9 người thiệt mạng

Xuân Mai (Theo Yonhap)

(NLĐO) – 179 người được đưa vào bờ an toàn, trong khi 9 người đã thiệt mạng và 287 người khác vẫn mất tích, tính đến 11 giờ ngày 17-4 (giờ địa phương) sau khi chiếc tàu Hàn Quốc Sewol chở 475 người chìm ở vùng biển phía Tây Nam nước này một ngày trước.

Theo Bộ trưởng Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc Kang Byung-kyu, các nạn nhân thiệt mạng gồm 5 học sinh, 2 giáo viên, 1 thuyền viên và 1 hành khách nam trong vụ chìm tàu Hàn Quốc

Khoảng 400 nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm hiện trường tai nạn từ tối 16-4 đến sáng 17-4. Một nguồn tin cho rằng có nhiều người bị mắc kẹt bên trong con tàu vì không phá được cửa kính thoát ra. Sóng lớn cộng với khu vực tàu chìm có quá nhiều bùn khiến tầm nhìn dưới biển bị hạn chế và cản trở công tác tìm kiếm.

 

Lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường. Ảnh: Reuters
Lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường. Ảnh: Reuters

 

Phà bị chìm vào khoảng 11 giờ 30 ngày 16-4 khi chở theo 325 học sinh ở độ tuổi 16-17 tuổi và 15 giáo viên thuộc trường trung học Danwon ở Ansan đi từ thành phố cảng Incheon tới đảo Jeju để nghỉ mát.

Khoảng hai tiếng rưỡi trước khi bị chìm, phà đã phát đi tín hiệu cấp cứu. Nửa tiếng sau, lực lượng cứu hộ đã có mặt nhưng việc tìm kiếm những người sống sót bị cản trở bởi nước biển chảy xiết.

Các chuyên gia cho rằng tàu va phải đá ngầm ngoài khơi khiến nó bị chìm. Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc cho rằng có khả năng thuyền trưởng đã thay đổi hướng đi của tàu để bù lại thời gian khởi hành chậm trễ và kết quả là bị đâm vào đá.

Theo lịch trình, phà Sewol lẽ ra rời cảng Incheon vào lúc 18 giờ 30 phút hôm 15-4 (giờ địa phương) nhưng bị hoãn lại khoảng 3 giờ vì sương quá dày. Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn lời một phát ngôn viên của Chonghaejin Shipping, công ty hàng hải sở hữu tàu Sewol, khẳng định chiếc tàu đã không đi lệch “quá xa” lộ trình định sẵn.

Theo những hành khách sống sót, sương mù góp phần gây ra tai nạn.

Dù vậy, ông Hwang Dae-shik tại Hiệp hội Cứu hộ và cứu nạn trên biển Hàn Quốc cho hay vùng biển ngoài khơi thành phố Jindo (nơi phà bị chìm) không có nhiều đá ngầm.

Thuyền trưởng Lee Joon-seok cũng khẳng định tàu không bị mắc cạn. "Nó không va vào đá. Tàu chỉ đột ngột chìm. Tôi không biết rõ nguyên nhân" - Dong-A Ilbo dẫn lời thuyền trưởng Lee nói.

Theo báo chí Hàn Quốc, ông Lee chỉ điều khiển tàu Sewol thay cho một thuyền trưởng khác đang nghỉ phép. Tuy nhiên, ông Lee cũng có 8 năm kinh nghiệm trên tuyến Incheon - Jeju. Cũng theo truyền thông Hàn Quốc, ông Lee là một trong những người lên tàu cứu hộ đầu tiên khi tàu bắt đầu chìm.

Ngoài ra, những người may mắn được cứu khỏi tàu Sewol kể lại hành khách liên tục được thông báo "phải ở yên tại chỗ". Họ nghe theo và ngồi yên tại chỗ từ 30 - 40 phút theo lời kể của một học sinh.

 

Giải cứu hành khách trên tàu ngày 16-4. Nguồn: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo