xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện kể của một người mẫu

THẢO HƯƠNG

Một thí sinh lọt vào vòng chung kết Next Top Model Anh và Ireland năm 2011 suýt sập bẫy một lái buôn người mẫu

Người thoát hiểm một cách may mắn là Anastasija Bogatirjova, một cô gái Latvia, năm nay 21 tuổi. Trong cuộc thi Next Top Model Anh và Ireland năm ngoái, cô gái xinh đẹp Đông Âu này đã lọt vào tốp 3 vòng chung kết. Tuy không đoạt giải quán quân, Anastasija hiện nay trở thành một người mẫu khá ăn khách ở Anh.

Suýt lọt bẫy

Kỷ niệm đáng nhớ và cũng đáng quên nhất của Anastasija trước khi đến Reading, Bershire (Anh) - nơi cô đang sinh sống - là suýt trở thành nạn nhân của một tên ma cô đội lốt chuyên viên săn người mẫu cho một công ty người mẫu quốc tế.

Câu chuyện xảy ra trong một buổi tiệc trên bãi biển ở Latvia. Lúc đó, Anastasija là một cô gái 19 tuổi đã từng biểu diễn trên sân khấu thời trang từ năm 14 tuổi. Đang tiệc tùng thì có một người đàn ông đến gần Anastasija mời cô về đầu quân cho công ty của y. Gã hứa sẽ đưa cô đến Milan, thủ đô thời trang lừng danh của Ý. Theo gã, nếu ở mãi trong cái ao nhà nhỏ bé thì biết bao giờ mới trở thành siêu mẫu quốc tế.

Lời lẽ ngon ngọt như rót mật vào tai khiến Anastasija suy nghĩ rất nhiều. Nói về vóc dáng, Anastasija sở hữu một thân hình lý tưởng với chiều cao 1,8 m, cân nặng 58 kg, 3 vòng đều đạt chuẩn, tóc vàng, mắt xanh, nói được 3 thứ tiếng Latvia, Nga và Anh.

img

Rachel Blais tại Liên hoan Phim Florida 2012. Ảnh: LATU

Để tạo niềm tin, gã chuyên viên săn người mẫu đưa Anastasija đi chụp hình và tham dự nhiều sự kiện thời trang. Anastasija kể lại trên tờ The Sun: “Tất cả đều giả nhưng được dàn dựng như thật”. Gã chuyên viên còn đến tận nhà gặp ba mẹ cô trình bày một kế hoạch cực kỳ hấp dẫn và thuyết phục 2 ông bà ký giấy cho con gái xuất ngoại. Lời đề nghị bị từ chối. Anastasija không làm được hộ chiếu. Âm mưu của gã “thợ săn” không thành.

“Lúc ấy, tôi khóc suốt mấy tháng liền. Tôi muốn bỏ luôn giấc mộng làm siêu mẫu quốc tế. Tôi ấm ức vì các bạn của tôi được đi, còn tôi thì không. Tuy nhiên, 2 năm sau, một cán bộ công an gặp mẹ tôi để thông báo rằng gã chuyên viên lộ nguyên hình là “ông trùm” cầm đầu đường dây buôn gái ra nước ngoài. Nhiều cô gái trẻ người non dạ đã bị đưa sang Nga chứ không phải Milan để làm gái. Nếu tôi nghe lời thì gã chưa biết số phận tôi sẽ ra sao”.

Sau khi lọt vào tốp 3 Next Top Model, Anastasija tự tin theo đuổi giấc mơ người mẫu. Cộng với 3 năm học ở trường cao đẳng kịch nghệ và múa ở Anh, tương lai của người đẹp Latvia hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp.

Chân dung thợ săn người mẫu

Jean-Luc Brunel là ông chủ công ty người mẫu MC2, trụ sở đặt ở South Beach, bang Florida, có chi nhánh ở New York (Mỹ) và Tel Aviv (Israel). Tuy sở hữu 85% cổ phần MC2, Brunel để một người khác điều hành công ty, còn y làm thợ săn những cô gái vị thành niên nghèo nhưng xinh đẹp để đào tạo thành gái bao hạng sang.

Brunel là một tay săn gái điển hình thích hoạt động độc lập để tránh mọi sự kiểm soát. Y hoạt động rất tích cực cho nên trong giới người mẫu người ta đặt cho y biệt danh là “trinh sát viên sóng thần”.

Bề ngoài Brunel là một tay hào hoa “rất thông minh, dễ thương có hiểu biết về ca kịch opera và sáng tác tranh sơn dầu” như một số người mẫu mô tả. Nhưng theo Michael Gross, tác giả cuốn Model (Người mẫu) xuất bản năm 1995, Brunel là một người nguy hiểm.
Y có tài đánh hơi cô gái nào đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ. Nhiều người mẫu của Brunel trở thành gái bao hạng sang. Một trong những mối của y là Jeffrey Epstein, một tay tỉ phú từng bị ở tù vì mua một cô gái Nam Tư 14 tuổi để làm “nô lệ tình dục”. Brunel, theo Jezebel, là trợ lý đắc lực của Epstein...

Chiến sĩ người mẫu

Lưu diễn khắp thế giới, cát-sê cao ngất ngưởng, cuộc sống huy hoàng của người mẫu trở thành mơ ước của nhiều cô gái muốn đổi đời thật nhanh. Nhưng có một sự thật mà các cô không biết là nhiều cô bé chỉ mới 13, 14 tuổi mang danh người mẫu nhưng lãnh lương “bèo” phải tự bươn chải trong những thành phố xa lạ. Điều này siêu mẫu Canada Rachel Blais biết rõ hơn ai hết.

Sinh trưởng và thành danh tại Montreal, Rachel, năm nay 26 tuổi, từng biểu diễn cho các nhãn hiệu thời trang cao cấp, chụp ảnh trong các tạp chí thời trang như Vogue. Năm 2009, có một sự kiện làm thay đổi cuộc đời của Rachel.

Trong một chuyến đi tới Nhật Bản cùng với nhiều người mẫu khác, Rachel gặp 2 đạo diễn Mỹ Asley Sabin và David Redmond quay phim tư liệu Girl Model. Một vị đạo diễn đặt nhiều câu hỏi và Rachel đã trình bày những suy nghĩ của mình. Rachel chia sẻ: “Tôi chỉ muốn giúp họ hiểu muôn mặt của thế giới thời trang”.

Những cảnh đầu tiên của Girl Model xem rất đáng sợ. Trong một cảnh quay ở miền quê Siberia (Nga), các “người mẫu” mặc áo tắm hai mảnh lượn lờ trước các nhà tuyển trạch để phục vụ thị trường châu Á. Nadya, 13 tuổi, may mắn lọt vào mắt xanh của họ. Nhưng chuyến đi Nhật Bản của cô bé trở thành một cơn ác mộng thật sự khi gần như bị bỏ rơi giữa siêu đô thị Tokyo. Cô bé phải tự lo mọi thứ cho đến khi gặp đoàn làm phim.

Kể từ đó, Rachel Blais tích cực truyền bá Girl Model ở mọi liên hoan phim từ nhỏ đến lớn. Thời gian cô dành cho công việc không lương này nhiều hơn biểu diễn thời trang. Nhiều người mẫu ủng hộ cô nhưng không dám công khai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vì vậy, người ta gọi Rachel Blais là “chiến sĩ người mẫu”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo