xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công, tội lẫn lộn

Thanh Tùng

Dư luận Philippines đang ồn ào về chuyện tôn vinh công trạng của cố tổng thống (TT) độc tài Ferdinand Marcos khi tên ông mới được ghi trong viện bảo tàng lưu danh các anh hùng của đất nước

Theo AFP, để giải tỏa thắc mắc của người dân Philippines rằng ông Marcos có xứng đáng được tôn vinh hay không và ông có công hay có tội, tướng Jose Mabanta, người phát ngôn quân đội Philippines, nói: “Ông Marcos được tặng thưởng Huân chương Chiến công về thành tích lãnh đạo quân đội chống phát xít Nhật trong thế chiến II. Ông cùng tất cả những người được thưởng huân chương được ghi tên trong viện bảo tàng lưu danh anh hùng. Tuy phạm những sai lầm về cuối đời nhưng viện bảo tàng chỉ tôn vinh riêng những thành tích chiến đấu của ông”.

 
img
Cựu độc tài Marcos đã qua đời năm 1989 nhưng thi thể ông vẫn còn được lưu giữ
 
Là một vị anh hùng trong chiến tranh, năm 1965, ông Marcos trúng cử TT Philippines và trong 20 năm cầm quyền, ông trở thành nhà độc tài. Năm 1986, ông bị phong trào nổi dậy của nhân dân lật đổ, phải chạy trốn sang Hawaii (Mỹ) và chết tại đây vào năm 1989.
 
Ông bị Tòa án Philippines buộc tội phá hoại chế độ dân chủ của đất nước, đàn áp người chống đối, vơ vét hàng tỉ USD công quỹ lén lút gửi ra nước ngoài. Trong những năm qua, Chính phủ Philippines chỉ mới tịch thu được một phần tài sản phi pháp này từ các ngân hàng nước ngoài.
 
Về vấn đề tôn vinh công trạng của ông Marcos, người phát ngôn quân đội Philippines nói: “Sắc lệnh tặng thưởng huân chương vẫn có hiệu lực. Chưa có tiền lệ hủy bỏ các sắc lệnh đó nên các huân chương của ông Marcos vẫn có giá trị”.
 
Lợi dụng thời cơ ông Marcos được tôn vinh công trạng, bà Imelda Marcos, vợ ông và con trai Ferdinand Marcos Jr., một thượng nghị sĩ, đã kiến nghị Chính phủ Philippines cho phép gia đình được mai táng di hài ông Marcos tại nghĩa trang quốc gia dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia và những nhân vật nổi tiếng.
 
Di hài ông Marcos được ướp và bảo quản trong quan tài kính lưu giữ tại quê nhà ở thị trấn Batac, phía Bắc Manila từ năm 1993.
 
Sau nhiều năm từ chối, hiện Chính phủ Philippines đang xem xét đề nghị của gia đình Marcos. TT Benigno Aquino đã trao quyền giải quyết cho Phó TT Jejomar Binay thông qua việc tổ chức trưng cầu dân ý.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo