xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại tang bên dòng Bassac

Tiến – Nguyệt - Sinh

Khắp nơi ở thủ đô Phnom Penh – Campuchia đều treo cờ rủ. Quảng trường Hun Sen chìm trong sắc trắng hoa tang và tiếng nhạc bi ai. Những đóa sen rải xuống bờ sông Bassac khiến nước mắt và nỗi đau lại bùng lên

Vương quốc Campuchia ngày 25-11 đã tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp trên cầu Koh Pich nối đảo Kim Cương và Công viên Hun Sen đêm 22-11. Ngay từ sáng sớm, cờ rủ đã được treo trước nhà dân và công sở ở thủ đô Phnom Penh. Các tuyến đường dẫn vào cầu Koh Pich đều bị phong tỏa. Tất cả các chùa đã đồng loạt gióng chuông, cầu siêu cho linh hồn những người xấu số.

 
img
 

Thủ tướng HunSen đã bật khóc khi thắp hương tưởng niệm các nạn nhân trong ngày quốc tang

 



Ám ảnh suốt đời
 
Lúc 7 giờ, tại khu vực tưởng niệm đã có hàng ngàn người đến chờ làm lễ. Thủ tướng Hun Sen cùng phu nhân và đoàn tùy tùng đã tới từ rất sớm để đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm những nạn nhân. Thủ tướng Hun Sen đã quỳ xuống, không cầm nổi nước mắt xót thương trước thảm họa kinh hoàng của người dân nước ông. Phu nhân Thủ tướng, bà Bun Rany, cũng bật khóc.
 
Cầu Koh Pich đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cách nay vài tháng, người ta đã vui mừng biết bao khi cây cầu này được khánh thành trong rực rỡ sắc màu, thì nay lại đớn đau gấp bội khi hàng trăm người bị giẫm đạp đến chết trên đó. Những bó hoa cúc trắng đặt dưới tấm biển The Diamond Gate 2010 ở đầu cầu càng khiến nỗi đau dường như khắc sâu hơn.
 
Hàng ngàn người trầm tư nối nhau đến thắp hương. Trên tay họ là những đóa sen hoặc nhành cúc trắng. Tiếng nhạc trỗi lên não nuột. Lời kinh cầu siêu rì rầm bay theo gió. Nhiều người lặng lẽ đến một góc công viên, hướng về cầu Koh Pich nguyện cầu giữa khói hương nghi ngút. Ngoài bờ sông lồng lộng gió, rất nhiều người khóc nấc lên từng hồi nghẹn ngào không dứt. Bàn tay họ cứ run rẩy, khó khăn lắm mới thắp được nén hương. Khúc sông này, cây cầu này sẽ trở thành kỷ niệm đau thương mỗi khi họ nhìn thấy nó.
 
img
 
Người dân Campuchia tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp. Ảnh: TÂN TIẾN – ÁNH NGUYÊT
 
Anh Phanh Sovan Narich (SN 1981, ngụ TP Phnom Penh), người bị gãy chân trong vụ giẫm đạp, vẫn chưa hết bàng hoàng sau đêm tang tóc, kể lại: “Khoảng 21 giờ hôm đó, khu vực giữa cầu có một kẻ móc túi bị bắt. Sau đó, kẻ này la to “cầu sập!”. Tôi ở đầu cầu, bị đám đông xô đẩy ngã lăn ra rồi bị giẫm đạp. May mắn là có một người đứng gần lôi tôi ra bãi cỏ. Tôi ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì chứng kiến cảnh người vừa cứu mình đã bị giẫm đạp đến chết”.
 
Mấy đêm nay, Narich không ngủ được. Anh cứ bị ám ảnh bởi những tiếng la hét cầu cứu. Narich cho biết những ký ức kinh hoàng này sẽ theo anh suốt cuộc đời. “Hôm nay, tôi đến đây thắp hương cầu mong những người xấu số được siêu thoát và để nhẹ nhõm cõi lòng” – Narich tâm sự.
 
Vẫn đi tìm con
 
Một bà mẹ có 3 con thoát chết trong vụ giẫm đạp - nhờ nhảy xuống sông kịp thời - cũng đưa con mình đến thả hoa và thắp hương tưởng niệm các nạn nhân. Một phụ nữ khác lẳng lặng thắp hương, ngồi thẫn thờ nhìn ra cầu Koh Pich, nơi đã cướp đi sinh mạng con bà, rồi òa khóc nức nở... Trong đoàn người dự lễ quốc tang, chúng tôi còn gặp một bà mẹ dẫn đứa con trai khoảng 10 tuổi. Ai hỏi gì bà cũng chỉ khóc.
 
img
 
Bà mẹ này vẫn hớt hải đi tìm con trai mất tích tại cầu Koh Pich
 
Khi lễ quốc tang gần tan, tại cầu Koh Pich, xuất hiện một phụ nữ cầm theo bức ảnh con trai hớt hải chạy đến. Gặp bất cứ ai, bà đều chìa ra bức ảnh để hỏi thông tin. Bà cho biết con mình đi dự lễ hội té nước tại đảo Kim Cương cùng người dân trong làng rồi mất tích. Gia đình bà đã tìm đến tất cả những bệnh viện lớn ở TP Phnom Penh nhưng vẫn không thấy tung tích con mình đâu. Nhiều người dân cho biết một số em nhỏ may mắn thoát nạn hiện được Sở Cảnh sát Phnom Penh chăm sóc. Các em còn quá nhỏ và hoảng loạn tinh thần nên nhà chức trách chưa thể xác định được người thân.
 

TPHCM giúp Phnom Penh khắc phục hậu quả

 
Hà Nội ủng hộ 2 tỉ đồng
 
Ngay sau khi biết tin xảy ra tai nạn nghiêm trọng tại lễ hội nước ở đảo Kim Cương, lãnh đạo Thành ủy - UBND TPHCM đã gửi thư chia buồn tới lãnh đạo TP Phnom Penh. Trong thư gửi Bí thư Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia, Đô trưởng TP Phnom Penh Kep Chuk Tema, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến đô trưởng và gia đình những nạn nhân trong vụ tai nạn; tin tưởng chính quyền và nhân dân Phnom Penh sẽ sớm vượt qua đau thương, nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ thảm họa.
 
TPHCM cũng đã cử đoàn cứu trợ mang theo 5 tấn thuốc men, dụng cụ y tế cần thiết cùng các y, bác sĩ và 2 tỉ đồng sang Phnom Penh góp phần khắc phục hậu quả, giúp đỡ các nạn nhân. Đoàn đã đi thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Calmette; thăm hỏi, hỗ trợ một số gia đình Việt kiều có người bị nạn; dự lễ quốc tang và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân.
 
- Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã đến Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Hà Nội để gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới chính quyền, nhân dân TP Phnom Penh về thảm họa trên cầu Koh Pich. Đoàn đã chuyển đến Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại VN Hul Phany điện chia buồn của ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; chuyển 2 tỉ đồng của TP Hà Nội ủng hộ nhằm góp phần khắc phục hậu quả và giúp đỡ các nạn nhân.
Dựng bia tưởng niệm nạn nhân
 
347 người chết, trong đó có 9 người Việt
 
Tại lễ quốc tang, ông Kep Chuk Tema, Đô trưởng TP Phnom Penh, cho rằng vụ tai nạn đêm 22-11 rất thảm khốc kể từ khi chế độ diệt chủng Pol Pot bị sụp đổ. “Tới đây, chính quyền TP Phnom Penh sẽ chọn một địa điểm tại khu vực xảy ra thảm họa để lập bia tưởng niệm các nạn nhân” – ông  Kep Chuk Tema cho biết. Trước đó, Thủ tướng Hun Sen cũng đã đề nghị chính quyền TP Phnom Penh xây tháp lưu giữ tro và hài cốt các nạn nhân để tưởng niệm họ cũng như nhắc nhở đất nước Campuchia và người dân về thảm họa tồi tệ này.
 
Trong khi đó, ông Tuoc Na Roth, Giám đốc Công an TP Phnom Penh, cho biết: “Dân chúng đổ về dự lễ hội té nước năm nay đông hơn mọi khi, khoảng 6 triệu lượt người. Về vụ tai nạn, có người nói do nhiều nguyên nhân nhưng tôi là người làm nhiệm vụ trực tiếp và đã nghe cấp dưới báo cáo rằng có người trúng gió cần giúp đỡ, sau đó đám đông xô đẩy nên gây ra cảnh hỗn loạn. Theo thống kê, hiện số người tử vong trong vụ tai nạn trên cầu Koh Pich là 347, số bị thương còn ở bệnh viện là 390 người”.
 

Chiều 25-11, ông Trịnh Việt Long, Tham tán Đại sứ quán VN tại Campuchia, cho biết qua rà soát tại các tỉnh hội người VN ở nước này đã xác định có 9 người Việt thiệt mạng, 10 người bị thương và số người bị xem là mất tích đã trở về. Cùng ngày, Đại sứ quán VN tại Campuchia đã tổ chức quyên góp tiền giúp đỡ các nạn nhân vụ giẫm đạp trên cầu Koh Pich.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo