Theo hãng tin BGN, sự việc hy hữu đó xảy ra hôm 3-7 khi đứa bé tên Melda Ilgin nói trên được cha mẹ đưa đi tắm biển ở thị trấn Küçükkuyu thuộc tỉnh Canakkale.
Bé Melda Ilgin được bố mẹ đặt lên một chiếc phao, trong khi các thành viên còn lại nằm nghỉ trên bãi biển. Tuy nhiên, do chủ quan, cha mẹ đã vô tình để con gái bị dòng chảy kéo trôi ra biển. Những cơn gió mạnh đã đẩy bé Melda Ilgin trôi xa bờ và hướng về phía hòn đảo Lesbos của Hy lạp.
Một số người đi tập trên bãi biển đã phát hiện ra sự việc và tìm cách cứu cô bé nhưng không được. Sau đó, họ đã thông báo sự việc với lực lượng cảnh sát bờ biển. Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức thực hiện cuộc giải cứu đặc biệt khi bé gái trôi dạt trên biển cách bờ khoảng 1 km. Rất may mắn, Melda Ilgin đã sớm đoàn tụ với gia đình và không bị thương tích gì.
Trong một vụ việc khác, một người mẹ ở bang California – Mỹ đã đoàn tụ với con trai sau 15 năm xa cách nhờ vào một một bức ảnh cũ của gia đình được đưa lên trang mạng xã hội Facebook. Câu chuyện cảm động này được báo Anh Daily Mail ngày 3-7 thuật lại.
Bà Hope Holland mất đứa con trai, có tên là Jonathan, kể từ khi anh chàng lên 3 tuổi. Khi ấy, người cha đã lén lút bắt đứa con và trốn sang Mexico. Sau bao nhiêu năm, bà Holland vẫn tin vào phép màu và không ngừng tìm kiếm con trai dẫu không ít lần nuôi ý định tự sát.
Năm 2014, khi trở lại Mexico, Jonathan đã đăng một bức ảnh cũ của anh và mẹ với hy vọng hoặc mẹ hoặc anh trai của mình có thể nhìn thấy. Cuối cùng sự việc cũng như ý nguyện. “Tui thật sự vui sướng khi con trai muốn biết về mẹ” – bà Hope nói. Jonathan không còn nhớ gì về vụ bắt cóc, nói rằng sẽ trở về California sau khi tốt nghiệp.
Bình luận (0)