xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Động đất Nepal: Nhờ... bị trộm tiền, 9 người thoát chết

P.Nghĩa (Theo Sky News, The Guardian, The Australian)

(NLĐO) - 9 người leo núi Hy Lạp quay về nhà một ngày trước khi xảy ra trận động đất kinh hoàng hôm 25-4 ở Nepal do hướng dẫn viên của họ ôm hết số tiền của nhóm và bỏ trốn.

Kênh truyền hình Nerit (Hy Lạp) dẫn lời nhà leo núi Nerit Sophoclis Paitis cho biết: “Chúng tôi đến Kathmandu hồi tuần trước và phát hiện người hướng dẫn viên biến mất cùng với số tiền chúng tôi nhờ anh ta cất giùm. Chúng tôi đành báo cáo sự việc cho chính quyền Nepal, sau đó quyết định trở về Hy Lạp hôm 24-4. Một số người bạn của chúng tôi vẫn đang mắc kẹt ở trại Everest”.

Ngoài 9 người Hy Lạp kể trên, 9 người leo núi Ấn Độ cùng nhóm cũng đã tới được nơi an toàn. Trại dừng chân ở núi Everest ghi nhận 18 trường hợp thiệt mạng và 60 người bị thương sau một trận tuyết lở.

 

Khoảnh khắc lở tuyết ập xuống khu trại trên Everest. Ảnh: Telegraph
Khoảnh khắc lở tuyết ập xuống khu trại trên Everest. Ảnh: Telegraph

 

Khu trại tan hoang. Ảnh: AP
Khu trại tan hoang. Ảnh: AP

 

Hơn 700 nhà leo núi đang bị mắc kẹt trên đường lên đỉnh núi Everest. Họ phải chờ máy bay trực thăng đến cứu sau khi bị một vụ lở tuyết chặn tất cả các lối xuống lại chân núi.

Anh Alex Schneider và vợ mới cưới Sam Chappatte, 28 tuổi, đến từ Anh, tả lại cảnh họ thoát khỏi tay tử thần khi ở Trại 1 (còn gọi là Thung lũng im lặng) tại Everest: “Người dẫn đầu nhóm thám hiểm của chúng tôi hét lên: Ra khỏi cái lều chết tiệt và cầm theo rìu. Chúng tôi quýnh quáng chạy ra và nhìn thấy một trận tuyết lở đang lao thẳng về phía mình. Gió thổi chúng tôi ngã nhào nhưng mọi người đứng dậy được và nấp ở phía sau những chiếc lều, dùng rìu bổ xuống đất để trụ lại”.

Ông George Foulsham, nhà sinh học biển làm việc tại Singapore, mặt cắt không còn giọt máu khi chứng kiến một “tòa nhà bằng tuyết” cao cỡ 50 tầng đang ập tới. “Nó đè lên người tôi khiến tôi không thở được. Tôi nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng khi đứng dậy, tôi không thể tin thân thể vẫn còn nguyên vẹn”.

 

Các hướng dẫn viên du lịch ở Everest đang được chuyển bằng xe buýt đến nơi an toàn. Ảnh: AP

Các hướng dẫn viên leo núi (sherpa) ở Everest đang được chuyển bằng xe buýt đến nơi an toàn. Ảnh: AP

 

Nhà leo núi Alex Gavan, người Romania, viết trên mạng xã hội Twitter: “Bây giờ, mọi thứ trở nên yên tĩnh nhưng trại (Everest) trông giống như vừa trải qua một vụ nổ hạt nhân. Khung cảnh tan hoang”. Đại úy Tim Bradshaw, người dẫn đầu một nhóm binh sĩ Anh leo lên núi Everest, cũng bàng hoàng trước khoảnh khắc kinh thiên động địa: “Như thể có sấm sét giáng xuống, những tảng đá khổng lồ xé gió lăn xuống từ sườn núi, bên dưới là trại Everest”.

Cô Camille Thomas, sống ở làng Langtang, phía Bắc Kathmandu, rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc trận động đất bắt đầu làm rung chuyển thành phố: “Tôi và người bạn chỉ nghĩ đó là trò đùa của ai đó. Nhưng chúng tôi phải chạy trốn khi nhìn thấy tuyết, đá và những ngôi nhà, tất cả đổ ập xuống. Một trận tuyết lở. Rất khủng khiếp và khiến tôi run rẩy”. Các ngôi làng xung quanh Lantang sau đó bị phá hủy hoàn toàn. Tuyết bao phủ khắp mọi nơi.

 

Khoảnh khắc trận lở tuyết ập xuống khu trại trên Everest do nhà leo núi người Đức Jost Kobusch ghi lại. Nguồn: Guardian

 

Đống đổ nát ở thủ đô Kathmandu - Nepal. Ảnh: Sky News
Đống đổ nát ở thủ đô Kathmandu - Nepal. Ảnh: Sky News

 

Còn tại Kathmandu, ông Santosh Sharma kể lại: “Tường nhà của tôi bị sụp xuống. Các gia đình đứng ngoài đường không dám vào nhà vì sợ bị chôn vùi. Tôi nghĩ rằng 100% người dân ở Kathmandu không dám bước chân vào ngôi nhà của mình”.

Chủ tịch Hiệp hội Úc - Nepal, Umesh Panta, cho biết ngôi nhà của gia đình ông cũng bị trận động đất “nuốt” trọn. Thông tin liên lạc bị đứt quãng ở khu vực phía Nam. “Cuộc chiến giành giật sự sống vừa mới bắt đầu. Anh trai tôi làm bác sĩ và chỉ nghỉ ngơi được 1 giờ trong suốt 48 giờ qua” - ông Panta nói.

Theo Giám đốc bộ phận quản lý thiên tai của Nepal Rameshwor Dangal, nhà chức trách đang tìm cách liên hệ với thân nhân 200 du khách người Úc hiện vẫn mất tích. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop trước đó cho biết hơn 830 công dân nước này có mặt ở Nepal khi động đất xảy ra nhưng may mắn tìm được nơi trú ẩn an toàn.

 

Một em bé thò đầu ra khỏi ngôi lều ở Kathmandu. Ảnh: EPA
Một em bé thò đầu ra khỏi ngôi lều ở Kathmandu. Ảnh: EPA

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo