Lực lượng cứu hộ tại hiện trường
Theo lời giới chức địa phương, đêm 3-11, lực lượng cứu hộ đã phải phá bức tường bê tông để tìm đường tới vị trí của Asher Vongtau, cậu sinh viên bị mắc kẹt trong khe hẹp khoảng hơn 15 cm giữa tòa nhà ký túc xá Đại học New York và một nhà để xe.
Bạn bè của nạn nhân cho biết Vongtau biến mất từ sáng 2-11 sau khi chuông hỏa hoạn báo hiệu nhầm. Đến tối 3-11, lực lượng an ninh của ký túc xá phát hiện điện thoại di động của Vongtau nằm trên nóc nhà. Sau đó, cậu sinh viên 19 tuổi này được phát hiện khi một người vô tình xem băng hình kiểm soát an ninh tòa nhà.
Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, Vongtau vẫn tỉnh táo và nói chuyện được dù đã kiệt sức. Vongtau đã được đưa tới bệnh viện Bellevue và hiện tình trạng đã ổn định.
Bình luận (0)