Khi cảnh sát và lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được với khu vực người dân bị mắc kẹt trong cơn bão thì cha con Jesse Shaffer đã nỗ lực hết mình để những người gặp nạn trong thị trấn không rơi vào tuyệt vọng.
"Chúng tôi giải cứu rất nhiều người, chứng kiến nhiều cảnh tượng chúng tôi chưa từng nghĩ tới”, cha Shaffer nói với đài ABC News trong nước mắt.
Hai cha con Shaffer, mỗi người điều khiển một chiếc thuyền đã cứu sống tất cả 120 người cùng nhiều thú cưng của họ sau 12 giờ vật lộn với cơn bão.
“Sứ mệnh giải cứu” của họ bắt đầu lúc 5 giờ sáng 29-8 tại một hội trường địa phương - nơi họ cứu được 10 người, trong đó có 1 em bé và 1 cụ già. Hai cha con Shaffer còn đạp đổ nhiều hệ thống thông gió để tìm đến với những người gặp nạn.
Mặc dù đã làm những công việc hết sức cao cả nhưng hai cha con này chia sẻ rằng họ không nghĩ mình là anh hùng, chỉ là thấy người gặp nạn, trái tim nhân hậu của họ thôi thúc họ hành động mà thôi!
Bình luận (0)