Tổ chức Save the Children (Cứu trẻ em) đã nói trên trang web của họ rằng những đứa trẻ có thể không còn chịu đựng nổi cái đói “từ 2 đến 3 tuần” nữa. “Chúng tôi cực kỳ lo lắng cho nhiều trẻ em trong vùng bị bão tàn phá hiện đang trải qua nỗi khổ thiếu ăn gay gắt, với mức độ đói nghiêm trọng nhất”, bà Jasmine Whitbread, Giám đốc điều hành Save the Children có trụ sở tại Anh, nói.
Bão Nargis tràn qua Myanmar vào đầu tháng này đã làm cho 78.000 người chết và 56.000 trường hợp được nghĩ là mất tích, đồng thời ảnh hưởng đến 2,5 triệu người khác như Liên Hiệp Quốc cho biết. Trong số những trường hợp đói khổ có khoảng 40% là trẻ em trong khi các nỗ lực cứu trợ của quốc tế gặp nhiều hạn chế. Save the Children nói rằng trước khi cơn bão đến, đã có 30.000 trẻ em ở vùng đồng bằng Myanmar thiếu ăn.
Save the Children cho biết cho đến nay họ đã tiếp cận 140.000 người- một tỉ lệ quá nhỏ so với 2,5 triệu người đang rất cần lương thực, nhà tạm, nước sạch và sự hỗ trợ y tế. Anh và Pháp lo lắng về một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng ở Myanmar, trong khi một chiếc tàu Pháp chở 1.500 tấn lương thực và thuốc men đang đến nước này. Liên Hiệp Quốc cũng đã cử John Holmes, một quan chức cao cấp theo dõi các hoạt động nhân đạo, đến Myanmar để thuyết phục lãnh đạo nước này mở rộng cửa hơn cho công tác cứu trợ của quốc tế.
Bình luận (0)