xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình cuối cùng của em bé di cư chết trên bờ biển

N.Thương (theo Daily Mail)

(NLĐO)- Hôm 4-9, thi thể cậu bé di cư 3 tuổi xấu số Aylan Kurdi đã được cha ruột đưa về an táng tại thị trấn quê nhà Kobane ở Syria, nơi mà chỉ 3 tháng trước, IS đã giết hại 11 người trong gia đình họ.

Bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, đã cùng cả gia đình chen lên hai chiếc thuyền hơi để vượt biển Địa Trung Hải sang đảo Kos thuộc Hy Lạp trốn cảnh chiến tranh đẫm máu tại quê nhà Syria. Chiếc thuyền chở quá tải đã bị lật khiến cả bé Aylan cùng anh trai Galip (5 tuổi) và người mẹ Rehan (35 tuổi) chết đuối, chỉ duy nhất người cha Abdullah Kurdi may mắn sống sót.

Bức ảnh thi thể bé Aylan trôi dạt vào nằm úp mặt trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ đã gây chấn động thế giới và được coi là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng nhập cư vào châu Âu.

Hôm 4-9, anh Abullah Kurdi đã đưa quan tài mang thi thể 2 con trai cùng vợ thực hiện hành trình cuối cùng về an táng tại thị trấn Kobane ở Syria, cũng là quê hương của cả gia đình.

Rất đông người dân đã tập họp tại thị trấn Kobane khi 3 thi thể của 2 cậu bé di cư và người mẹ thực hiện hành trình cuối cùng về nơi yên nghỉ. Họ được chôn cất tại khu tưởng niệm liệt sĩ trong thị trấn.

img

Thi thể bé Aylan cùng thi thể anh trai và mẹ cậu bé được máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đưa về Syria trong ngày 4-9

 

img

Abdullah Kurdi (giữa), cha của cậu bé xấu số, buồn bã ngồi trên chuyến bay đưa thi thể người thân trở về Syria.

 

img
img

Đông đảo họ hàng và người dân thị trấn Kobane đã tập họp để tiễn đưa 3 mẹ con gia đình Kurdi trong chuyến hành trình cuối cùng.

 

img
img
img

Người cha đau khổ nói lời cuối cùng với các con trai nhỏ của ông.

 

img

Nỗi đau khôn cùng của người đàn ông trong phút chốc mất cả gia đình

 

img

Những người họ hàng của gia đình Kurdi cũng hết sức đau lòng

Phóng viên địa phương Mustefa Ebdi tường thuật rằng anh Abdullhah Kurdi đau lòng nói: “Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai mà chỉ có thể trách mình. Tôi sẽ phải trả giá đến hết cuộc đời này”.

Sau khi chôn cất vợ con, anh Abdullhah Kurdi không còn nghĩ đến việc rời bỏ quê nhà một lần nữa. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Dogan tại sân bay Ataturk ở Istanbul, anh chia sẻ: “Là một người cha mất con, tôi không còn muốn gì cho bản thân mình trên thế giới này nữa. Tất cả những gì tôi muốn là thảm kịch ở Syria lập tức chấm dứt và hòa bình trở lại với chúng tôi”.

img
img

Nước mắt tiễn đưa bên nơi an nghỉ của 3 mẹ con.

 

 

img

Tất cả cùng cầu nguyện cho 2 cậu bé và người mẹ được yên nghỉ.

 

img

Cô Rehan Kurdi (35 tuổi) vợ của Abdullah bế con trai Aylan khi họ còn sống.

Trong lễ an táng, bi kịch của gia đình bé Aylan lại được kể tiếp qua lời tâm sự nhói lòng của ông Sexo Seno Kurdi- ông ngoại của cậu bé. Trao đổi với hãng tin Newsweek, ông kể: “Chỉ mới vài tháng trước, chúng tôi đã mất 11 thành viên trong gia đình, giờ lại xảy ra chuyện này nữa. Nay con gái và các cháu ngoại của tôi đã trở thành liệt sĩ của Kobane cả rồi”.

Hồi tháng 6, những phần tử Hồi giáo cực đoan IS đã giết chết 11 thành viên trong gia đình họ hàng bé Aylan, gồm một số anh chị em họ và bà dì của cậu bé, trong đó có những người bị bắn chết ngay trong nhà mình.

Năm ngoái, IS đã mất 4 tháng tấn công để chiếm Kobane nhưng các chiến binh người Kurd với sự hỗ trợ của không lực Mỹ đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn này. Đến tháng 6 năm nay, IS lại một lần nữa tấn công bằng cách đánh bom tự sát và giao tranh với các chiến binh người Kurd ngay trên đường phố khiến những dân thường như gia đình của Aylan chịu thương vong.

Sau khi hình ảnh thi thể Aylan nằm úp sấp mặt trên biển được các tờ báo lớn trên thế giới đăng tải, rất nhiều họa sĩ, điêu khắc ở các nước đã đồng loạt thực hiện những tác phẩm tái hiện hình ảnh cái chết thương tâm của bé Aylan như những thông điệp về bi kịch của chiến tranh và của khủng hoảng nhập cư châu Âu.

 

img

Bức tranh này lại mang thông điệp chính trị hàm ý chỉ khu vực Trung Đông không rộng vòng tay đón những người tị nạn Syria.

 

img

Một bức họa vẽ linh hồn cậu bé mang đôi cánh thiên thần và được đón lên thiên đường.

 

img

Bức ảnh vẽ cậu bé như đang ngủ trên giường, cuộc sống đáng lẽ cậu bé phải được hưởng.

 

img

Cậu bé được vẽ với đôi cánh thiên thần và hoa hồng trên tay.

 

img

Bức họa xúc động vẽ cậu bé nằm trên bãi biển khi con thuyền giấy trôi ra ngoài khơi

 

img

Bức họa vẽ linh hồn cậu bé đang bay lên thiên đường kèm theo dòng chữ "tôi hy vọng loài người tìm được giải pháp cho vấn đề visa"

 

img

Một họa sĩ Ấn Độ điêu khắc bằng cát hình ảnh cậu bé nằm trên bãi biển kèm theo dòng chữ "Lòng nhân đạo đã bị cuốn trôi ra biển, hổ thẹn, hổ thẹn, hổ thẹn".

 

img

Cậu bé được khắc họa đang ngủ yên trong vòng tay thiên thần

 

img

Bức vẽ minh họa cho những rào cản ngăn những người di cư như gia đình Aylan vào châu Âu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo