xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành xác ôm giấc mơ hoa hậu

LỤC SAN

Để có dáng người thon gọn, các cô gái Venezuela phải siết chặt eo, cắt ngắn ruột và thậm chí… vá lưỡi để không ăn được thức ăn đặc

Ở Venezuela - đất nước sản sinh 6 Hoa hậu Thế giới, 7 Hoa hậu Hoàn vũ, 6 Hoa hậu Quốc tế và 2 Hoa hậu Trái đất - các bậc cha mẹ rất sốt sắng đẩy con gái vào những học viện làm đẹp để ôm lấy ước vọng đổi đời.

“Độc chiêu” làm đẹp

Việc sở hữu nhiều danh hiệu hoa hậu tầm cỡ toàn cầu hơn bất kỳ quốc gia nào khác thực sự là niềm tự hào dân tộc của Venezuela. Cuộc thi Hoa hậu Venezuela hằng năm là sự kiện truyền hình trực tiếp được ưa thích nhất ở nước này với 2/3 dân số theo dõi. Trong mắt người dân Venezuela, hoa hậu là những phụ nữ hoàn hảo và nhiều cô gái luôn nghĩ chẳng có gì quan trọng hơn sắc đẹp.

Những “xưởng nhan sắc” huấn luyện các bé gái tự tin rảo bước trên sàn catwalk, cách đi trên giày cao gót, tạo dáng cũng như lối ăn nói. Số đo 3 vòng 90-60-90 là chuẩn mực hoàn hảo không thể thiếu trong việc nhào nặn ra các nữ hoàng sắc đẹp.

 

Không ít bé gái Venezuela đến học viện làm đẹp với hy vọng đổi đời Ảnh: DAILY MAIL
Không ít bé gái Venezuela đến học viện làm đẹp với hy vọng đổi đời Ảnh: DAILY MAIL

 

Tại những nơi này, các bé gái mới 12 tuổi - bị ám ảnh bởi danh hiệu hoa hậu - phải chịu đựng các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để nâng mông hoặc sửa mũi. Đến 16 tuổi, để có dáng người thon gọn, các em phải chịu đau đớn trong nhiều tuần lễ khi vòng eo bị đai siết chặt, còn ruột bị cắt ngắn nhằm giảm bớt lượng thức ăn được tiêu hóa. Khủng khiếp hơn, một số em còn chấp nhận… vá lưỡi để không thể ăn món đặc, cũng như ép vòng eo vào khuôn thạch cao.

Theo điều tra của báo Daily Mail (Anh), nhiều ông bố, bà mẹ khát khao nhìn thấy con gái đăng quang hoa hậu đến nỗi chịu cho con mình tiêm kích thích tố vào người khi mới lên 8-9 tuổi, với mong muốn làm chậm độ tuổi dậy thì và thúc tăng chiều cao. Điều đáng nói là hầu hết những “độc chiêu” này đều được các học viện làm đẹp công khai khuyến khích, trong khi theo học tại đây là hàng ngàn bé gái Venezuela, có bé thậm chí mới 4 tuổi. Nhiều bậc phụ huynh cũng chẳng sung sướng gì khi phải ngập sâu trong nợ nần để giành chỗ cho con gái ở các học viện và thanh toán các ca phẫu thuật tốn kém.

Bất chấp tính mạng

Đương kim Hoa hậu Venezuela Mariana Jimenez, 23 tuổi, xuất thân từ Học viện Belankazar - nơi đào tạo 600 học viên từ 5 đến 29 tuổi. Theo lời giám đốc Alexander Velasquez, hầu hết học viên thuộc những gia đình thu nhập trung bình hoặc thấp nhưng cha mẹ các em phải chi cho giấc mộng hoa hậu một nửa trong số tiền lương khoảng 50 USD/tháng.

Ông Velasquez cho biết nhiều cô gái, dưới sức ép của cha mẹ, “bất chấp thủ đoạn” để đạt được ngoại hình có thể đem lại vương miện hoa hậu. Một số bỏ học và làm cùng lúc 3-4 công việc để chi trả phí tổn tại học viện, mua sắm mỹ phẩm và các ca phẫu thuật cần thiết. Có cô tìm bạn trai giàu có và thẳng chân “đá” anh này khi đã “hết hạn sử dụng” để tìm một chàng khác.

Thế nhưng, theo đuổi vẻ hoàn mỹ của cơ thể thường kết thúc trong nỗi thất vọng cay đắng, đôi khi là thảm họa. Lúc bước chân vào học viện, các bé gái đâu biết mỗi năm có hàng chục thiếu nữ thiệt mạng khi phẫu thuật thẩm mỹ ở Venezuela.

Gần đây, Quỹ “NO to biopolymers, YES to life” (tạm dịch: Nói không với polymer sinh học, nói có với cuộc sống) tổ chức cuộc vận động tại các trường trung học ở nước này nhằm giáo dục cho các bé gái mối nguy hiểm của việc bơm silicone nâng ngực trước 12 tuổi. Người thành lập quỹ này là cô Mary Perdomo, đã chết năm 2013 do hậu quả của việc bơm ngực trước đó 4 năm.

 

Tranh cãi vì ảnh “tự sướng” của hoa hậu

Đôi khi chính trị trở thành rào cản ngay cả trong những sự kiện gắn với phấn son. Đơn cử như chuyện Hoa hậu Lebanon Saly Greige đang bị giới truyền thông trong nước chỉ trích do cùng xuất hiện với Hoa hậu Israel Doron Matalon trong một tấm hình “tự sướng” tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở TP Miami, bang Florida - Mỹ.

Người đẹp Israel đăng bức ảnh trên lên trang Instagram hôm 11-1. Ngay lập tức, Saly Greige bị những người ủng hộ yêu cầu từ bỏ vương miện vì thân thiện với “công dân của nước thù địch”. Kênh truyền hình Lebanon Al Jadeed châm biếm nếu một trong những sở thích của Greige là đọc sách thì cô nên biết đất nước mình và Israel là thù địch. Cô gái 25 tuổi vội thanh minh: “Kể từ ngày đầu đặt chân đến cuộc thi, tôi luôn chú ý để tránh chụp chung hay giao tiếp với hoa hậu Israel dù cô ấy vài lần định chụp hình cùng tôi. Lúc đó, tôi đang chụp với hoa hậu Nhật Bản và hoa hậu Slovenia, đột nhiên hoa hậu Israel nhảy vào, tự chụp rồi đăng hình lên mạng xã hội”.

Hoa hậu Israel Matalon than phiền những lời của người đẹp Lebanon làm cô buồn lòng. “Chẳng hay ho gì khi chúng ta không thể dẹp hận thù sang một bên, dù chỉ là trong 3 tuần. Đây là cơ hội hiếm hoi để gặp các cô gái trên khắp thế giới cũng như những nước láng giềng” - báo The Huffington Post dẫn lời bày tỏ của Matalon.

Huệ Bình

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo